CÓ NHỮNG ƯỚC HẸN NÀO [Chapter 2]
Chapter 2: Đoá Tulip Hoàng Hôn.
Hoàng hôn buông rồi. Chúng ta thôi nói về những câu chuyện về thế giới ngoài kia, được không?.
Em tò mò về chính anh nhiều hơn. Như kiểu là về những điều anh thích trong tình yêu, việc làm, cuộc sống ấy. Anh chả nói với em điều gì cả, quẩn quanh cả ngày anh chỉ nói về em và cách mà anh yêu em, quan tâm em mà thôi. Dù là em rất thích nhưng mà đâu đó trong em vẫn luôn muốn hiểu anh hơn mà. Hiểu anh để biết rằng mình đang trao tình cảm cho một chàng trai hay chỉ là một cậu bé mới lớn.
Anh thì biết cách làm sao làm em vui, biết cách làm em không phải giận anh lâu được. Em cũng thích những ngày vô định thì anh luôn biết cách tạo niềm vui từ các trò mèo của anh.

Nhưng anh cũng có lúc vụng về những chuyện vặt như là lựa đồ cho em hay là đoán tên các nhãn hiệu mỹ phẩm em thích, cũng ngẩn ngơ khi chăm em những ngày em khó chịu, em biết là anh chưa đủ lớn để hiểu hết về con gái tụi em đâu nhưng em vẫn thương anh những ngày phải chịu đựng những tổn thương ngoài xã hội kia nhưng về đến nhà vẫn dịu dàng và vỗ về trái tim bé bỏng có lúc nhõng nhẽo này. Em hiểu hết nên em vẫn sẽ yêu anh dù anh có là một chàng trai hay là một đứa bé, điều em cần ở anh là sự bình yên ở trong vòng tay.
Nhưng mà anh này. Em lại không biết cách nào để vỗ về anh, để giúp anh bỏ bớt những gánh nặng trên bờ vai rộng lớn. Anh không nói nhiều về những điều nhỏ nhặt xung quanh anh, anh ôm hết điều đó trong lòng, anh chỉ biết im lặng chịu đựng những điều vô lý không chỉ từ em. Em dù có lúc yếu đuối đấy, có những ngày biết nhõng nhẽo bám lấy anh nhưng em vẫn nhìn ra những ngày anh như sắp ngã quỵ vào vai em, em có thấy những ngày anh ngủ quên bên ghế sofa khi cùng em coi phim, em thấy cả những lúc anh bế tắc lặng lẽ rơi nước mắt trong nhà vệ sinh hay vùi mình vào chăn. Em cảm nhận được vì em mà anh đã cố gắng thế nào mà nên là cậu bé à hãy để em làm liều thuốc tinh thần cho anh, được không?. Anh hãy cứ là chàng trai mạnh mẽ ngoài xã hội hay là cuộc sống kia đi, còn khi về với em thì hãy cứ là chính mình, hãy cứ yếu đuối khi cần vì em sẽ có mặt kịp lúc để cho anh tựa vào mà. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn khi tan làm và cùng nhau tản bộ ngắm bình minh vào cuối tuần, làm gì cũng sẽ cùng nhau, vì điều tự nhiên nhất xảy ra đều có hai mặt của nó mà thôi nên là chúng mình sẽ phải luôn bên nhau để cân bằng cuộc tình bất tận này, anh nhé!
Yên.
______________________________________
Add new comment