Con đường phía trước, liệu mình còn chung đôi?

Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan

"Mùa lại thay nhau bước qua trước ngõ. Em vẫn ngồi đấy như ngày nào. Chúng ta vẫn chưa hề chia tay. Anh có biết không?!

Anh nói anh thương em. Anh chẳng bao giờ rời xa em. Phải! Em biết điều đó. Nhưng anh bên em tất cả chỉ là một khoảng lặng bên em. Anh bỏ mặc em trong thế giới của mình. Nhẫn nại mà đợi chờ em thả trôi cảm xúc. Rồi cũng chỉ im lìm bên cạnh mà thôi. Cái cách anh yêu thương em thật đặc biệt."

Cỏ - Những Ngón Tay Đan

 

"Giấu đi giọt nước mắt trong gió, yên lặng thế thôi, tự trấn an mình chỉ vừa một chữ thương mang hai chữ bình yên trả người, để cho anh được vẹn ý nguyện. Khi lí trí em nhận biết sự thật: Khi câu hứa trong gió lạnh đau thương khi mình chọn buông tay bõ ngỏ nơi tận cùng trời cuối đất, mà em vẫn thương đến chênh chao nỗi đau đất trời."

Lê Na - Những Ngón Tay Đan 

 

"Ngẫu hứng chút, em lại nhớ tới anh. Không phải là nỗi nhớ khắc khoải mong níu lại một người, chẳng phải là thầm thương trộm nhớ như em đã từng hằng đêm. Chỉ là nhớ đến anh, như một đoạn phim cũ đầy màu hoài niệm, như một người bạn đúng nghĩa, như là ký ức của tuổi trẻ chúng ta." 

Hoài Phương - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Lê Anh Thư

"Mai này ý mà, chúng ta lỡ có gặp mặt giữa con phố hàng trăm người qua lại. Thì có thể phớt lờ nhau mà đi qua không? Vì em sợ mình sẽ lại động lòng khi nhìn vào ánh mắt đó một lần nữa. Mai này ý mà, chúng ta lỡ gặp nhau vào một ngày cười của nhau. Dù là của anh hay của em. Thì hãy dành cho nhau vài giây chào nhau từ phía xa dù nhưng là trong ánh mắt của nhau thôi. Vì em sợ rằng nếu cả hai cúi đầu chào nhau thì nhìn giống như cả hai đang xin lỗi nhau vì không mang được hạnh phúc cho đối phương vậy."

Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

 

"Mối quan hệ bây giờ là hai chúng ta chứ không phải là chúng ta nữa, thật buồn anh nhỉ? Hồi ức đẹp đẽ đó bây giờ mình em giữ, liệu anh còn nhớ không? Kỷ niệm có rất nhiều đi nữa bây giờ cũng chỉ mình em nuối tiếc, liệu anh có biết chăng?"

Anh Thư - Những Ngón Tay Đan

 

"Lòng em chẳng rộng để ôm trọn cô đơn. Mọi tổn thương anh ươm mầm lên đất. Tưới chút nước mắt, đợi mầm cây thành quả...Bắt đầu, ngồi gặm nhấm cùng thời gian.

Em buông rồi, buông hết tất thảy. Niềm thương cảm trên khóe mắt, tiếng cười gượng gạo đầu môi. Thành phố không có anh, vẫn nhộn nhịp. Cuộc đời không có anh, em sống rất an lành..."

Tiểu Nhã - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Lê Anh Thư

"Em từng nghĩ chúng ta sẽ là một đôi tình nhân đẹp nhất, cái kết em mong đợi là cả hai cùng tiến vào lễ đường, cha xứ sẽ đọc tên anh và em rồi chúng ta sẽ trao cho nhau những lời hứa hẹn nhưng mà có lẽ em quá ảo tưởng vị trí của mình trong anh. Em đã quá coi trọng tình yêu này. Và em quá mơ mộng về sau này. Để rồi thứ em nhận lại là tổn thương và nước mắt."

Ánh Dương - Những Ngón Tay Đan

 

"Tôi vẫn còn kiên định. Đơn phương anh sau những ngày thiếu vắng. Đúng hơn là tôi tin. Kỷ niệm sẽ là thứ hỗn độn nhất mà anh chẳng thể nào biết cách sắp đặt lại sao cho vừa vặn. Nên việc anh để bừa ở đó và việc có cả tôi cũng sẽ diễn ra. Và tôi cứ tin như vậy, như chưa hề có cuộc chia tay nào. Nhưng sự thật là anh đã xếp nó gọn gẽ và bắt đầu vẽ gam màu mới. Ngày tôi nhận ra bên anh đã có cầu vồng. Tôi cũng sẽ trở về là ngôi sao sáng. Thế giới của anh tôi không đặt chân đến nữa."

Đan Đan - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Lê Anh Thư

"Em không thể mạnh mẽ như loài xương rồng đầy gai góc ấy, cũng không đủ rộng lượng, bao dung để yêu lấy chính mình. Em chỉ là em, là một cô gái biết yêu và mong cầu nhận được sự hồi đáp lại tình yêu đó, tiếc là, điều đó mãi không thể. Thực tâm mong rằng tương lai nếu anh có gặp người sau, hãy dành cho họ sự công bằng, đối với họ bằng trái tim tử tế, chân thành và yêu thương bởi họ xứng đáng nhận được điều đó... hơn bất cứ điều gì! Ngàn lần..."

Vô Ưu - Những Ngón Tay Đan

 

"Từ ngày em rời đi, cảnh vật xung quanh cũng đổi sắc thay màu. Gió lạnh tôi đón, mình chẳng còn tay đan tay nữa. Đứng giữa cơn mưa, cũng chẳng còn ai tươi cười chìa ô che cho tôi, giúp tôi gạt đi giọt nước muốn chảy vào trong mắt.

Em đi rồi, cô gái cùng tôi nắm tay bước qua những ngày thơ ấu, vượt qua những khó khăn khổ sở của tuổi trẻ, dẫm lên ánh mắt coi rẻ khinh thường của mọi người, nói với tôi rằng: Không sao đâu, cậu là tốt nhất."

Huyền Trang - Những Ngón Tay Đan

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.