CƠN MƯA MÙA ĐÔNG
12/24/2021 - 17:38
Mùa đông năm ấy úa muôn cây
Đường nhỏ rơm thơm ngủ giấc dài
Buổi sáng sương mờ mân tóc cỏ
Mắt lá lim dim gọi ban mai
Chân trần tôi bước giữa đường quê
Đất mát như nhung lá xếp lề
Hoa sữa rơi vào trong mộng mới
Sách hồng đang dệt sợi tơ si
Em tựa đầu lên khung cửa ngỏ
Cả trời theo mắt chảy vào trong
Ta dưới hàng me đưa hứng vội
Lá xanh bỗng trút trận mưa hồng
Từ độ xa nhau tôi chim nhỏ
Bay giữa trời sương ngập lạnh lùng
Ngẩn ngơ qua ngõ nhà ai pháo
Bỗng một chiều đau ngập sắc hồng
Hạnh phúc là ngày ta còn bé
Vẫn nhặt bằng lăng rụng cuối sân
Phượng vĩ ép vào trong trang vở
Ta dưới me xanh ngỡ thật gần
Add new comment