CÒN YÊU ĐỪNG VỘI BUÔNG TAY

Trích dẫn hay - Biên tập và dẫn: MC Bội Đan
A

 

Chủ đề: CÒN YÊU ĐỪNG VỘI BUÔNG TAY

Sáng tác:

  • Còn yêu đừng vội buông tay (Sáng tác: Vô Khuyết)
  • Còn thương thì cố nắm giữ, hết thương nắm cỡ nào cũng vậy thôi (Phạm Thúy Loan)

Biên tập và dẫn: MC Bội Đan

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Hạ Cửu Long

 

Còn Yêu Đừng Vội Buông Tay (Vô Khuyết)

Khi trao lời yêu là mình đã trao trái tim cho nhau. Tình yêu ấy sẽ được thử thách qua những thách thức trong cuộc sống, và nếu tình yêu đủ lớn thì những thực tế ấy chẳng mấy quan trọng phải không em?

Giữa mênh mông của cuộc đời, khó khăn, vất vả và có duyên lắm anh với em mới gặp được nhau, con tim thổn thức vì nhau, ngại ngùng những lần nắm tay rồi hạnh phúc khi trao nhau tiếng yêu. Bởi vậy mình hãy trân quý nhau từng phút giây, đừng vội buông tay khi mình gặp những trở ngại em nhé!

Anh biết rằng, cuộc sống này không chỉ có niềm vui mà còn có cả những nỗi buồn. Những thứ đó đã được mặc định trở thành yếu tố tạo nên dư vị của cuộc đời. Nhưng biết đâu nhờ điều ấy mà con người ta khám phá được nhiều điều thú vị và ý nghĩa hơn.

Như trong tình yêu của anh với em, hai chúng ta, mỗi đứa đều có một cuộc sống và công việc riêng với nhiều những nỗi lo toan, áp lực. Có những ngày mệt mỏi, ngay cả đến việc thở thôi cũng khiến ta cảm thấy nặng nề. Thêm những tin nhắn trách móc hờn dỗi của người yêu thật khiến ta cảm thấy chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm. Ngay những lúc ấy ta chỉ muốn gật đầu.

Ừ thì chia tay.

Nhưng khi bình tâm lại, mình lại thấy bản thân đã sai lầm nghiêm trọng.

Mình thiếu những quan tâm hỏi han, thiếu một vòng tay khi buồn, thiếu hơi ấm quen thuộc rồi lại vội vã làm lành với nhau. Sau những lần như thế chúng mình lại càng nhận ra tình yêu mình dành cho đối phương thực sự rất nhiều.

A
📷: Sưu tầm

Như một lẽ tự nhiên, những hờn dỗi và những hiểu lầm trong tình yêu là điều chẳng thể nào tránh được khỏi. Thế nhưng vì yêu nhau nên mình phải học cách thấu hiểu và tha thứ cho nhau. Khi có ai đó nói với anh rằng người ta bắt gặp em cười đùa bên chàng trai khác, sẽ là dối lòng nếu anh cứ tỏ ra thờ ơ, không biết gì.

Và nếu lúc ấy anh có trách móc em cũng là tâm lý bình thường của bất kỳ chàng trai nào thôi. Bởi có yêu thương nhau thì mới thấy đau lòng. Vì yêu nhiều nên mới giận nhiều đó em à, đừng để nghiêm trọng đến mức tim anh nguội lạnh và vô tình em nhé!

Người ta vẫn thường nói nếu hợp thì sẽ gắn bó cùng nhau, không hợp thì sẽ xa, nên đừng hy vọng quá nhiều để rồi lại phải thất vọng.

Thế nhưng anh không nghĩ như vậy em ạ!

Trong tình yêu không có hợp hay không hợp mà đó chính là do bản thân ta có thật sự nghiêm túc?

Có thể học cách chấp nhận và hy sinh cho đối phương hay không?

Có đôi khi người ta vẫn yêu nhau đấy, nhưng vì khác nhau về quan điểm sống, hay sự khác nhau về ẩm thực cũng dẫn đến những bất đồng và chấp nhận rời xa. Chia tay nhau nhưng trong lòng vẫn cứ nuối tiếc, nhớ nhung, thử hỏi xem như thế có đáng không hở em?

Hay phải chăng bởi tình yêu của ta chưa đủ lớn, chưa có sức mạnh để vượt qua những rào cản ích kỷ của bản thân mình?

A
📷: Sưu tầm

Như một bài học giá trị, những thứ gì đạt được quá dễ dàng và nhanh chóng sẽ khiến cho ta cảm thấy nhàm chán và không thuyết phục. Trong tình yêu cũng vậy, nếu chỉ có toàn những êm đềm thì cũng khó để bền bỉ. Vì vậy nên cần những cuộc cãi vã để kiểm chứng xem đó có là tình yêu đích thực của cuộc đời mình hay không, giúp mình hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Lời yêu nói ra không hề đơn giản, vì thế nên đừng vội vàng buông tay nhau khi cảm thấy mệt mỏi hay “lạc đường” em nhé. Những lúc như thế hãy đừng suy nghĩ hay làm gì cả, em hãy yên lặng lắng nghe lời nói của chính con tim mình. Và anh tin nếu còn yêu, chắc chắn chúng mình sẽ lại về lại bên nhau và thấu hiểu, trân trọng nhau hơn.

Chỉ dẫn của người đời chẳng chính xác và an toàn bằng chỉ dẫn của tim mình đâu em nhé.
   Vô Khuyết
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4023730004422960/

D
📷: Sưu tầm

------------
 

Còn Thương Thì Cố Nắm Giữ, Hết Thương Nắm Cỡ Nào Cũng Vậy Thôi. (Phạm Thúy Loan)
   

Còn thương thì cố nắm giữ, hết thương nắm cỡ nào cũng vậy thôi. Đồ cũ hư rồi có thể sửa. Tại sao tình cảm không thể sửa nhiều lần được chứ? Quan trọng bạn phải trả lời rằng nó có đáng hay không? Nếu đáng sửa bao nhiêu lần, sửa cả đời cũng được. Chỉ là không biết ta có thực sự đủ kiên nhẫn để sửa chữa hay không? Người trẻ bây giờ khác với các cụ thời xưa, chuyện tình cảm cũng khác hoàn toàn. Tình yêu của các cụ đơn giản, bình dị lắm. Không vật chất, không toan tính thơ mộng nên thơ. Tình yêu thời chiến tranh, cô gái trẻ tặng anh chàng lính bộ đội, người yêu của mình một chiếc khăn làm tín vật tình yêu. Tình yêu ấy vượt muôn trùng gian khó, vượt đại dương nghìn dặm hải lý xa xôi gửi gắm nỗi nhớ thương đến người thương. Còn tình yêu của người trẻ bây giờ lại dễ dàng bỏ nhau, lạc mất nhau muôn đời giữa phố xá đông người. Bàn tay buông lơi một giây là đưa hạnh phúc vào tay người khác. Người trẻ bây giờ dễ dàng yêu nhau qua cái nhìn ban đầu, hứa hẹn đủ thứ rồi lại chia tay đôi ngả. Không tìm hiểu, không thấu hiểu, bao dung cho nhau nên họ đã đánh mất nhau thật rồi!

A
📷: Sưu tầm

    Tôi nghĩ thế hệ của chúng ta, liệu có thực sự tôn trọng chuyện tình cảm hay không? Bởi họ đến với nhau rồi rời xa nhau không biết nhiêu lần. Chia tay người cũ đến bên người mới thì nhất thiết phải bôi xấu người cũ sao? Tại sao không chừa một lối đi để sau này gặp lại có thể dễ dàng nhìn nhau hơn? Chuyện đã qua không thể cứu vãn được gì. Chỉ có thể sống tốt và trân trọng hiện tại mà thôi. Đừng khiến tình yêu đó dần biến chất. Còn gì đau lòng hơn khi nó bị biến chất chứ!
   Phạm Thúy Loan
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4085510568244903/

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.