ĐÂU PHẢI BỞI MÙA THU
11/03/2022 - 23:29
Người ta bảo
Thu vàng
Lá thẫm
Chín hương lành
Sóng sánh.
Một ngày xanh
Thu đến quá bất ngờ
Quá đỗi dịu dàng
Quá ngọt ngào bay bổng mơ xa.
Ta trách Thu
Lặng lặng đi chẳng nói lời từ biệt
Dẫu biết còn lưu luyến
Những mờ sương
Khờ dại
Những vàng ươm
Bao nồng thắm vương trên bờ mi ướt
Da diết nồng nàn nỗi nhớ mùa Thu...
Ơi Thu hỡi, Tại sao nỡ, Tại sao?
Thu đi, đến bao giờ trở lại?
Ngày Thu về màu nắng có xôn xao?
Thôi đừng hỏi Tại sao,
Xin đừng hờn dỗi.
Thổn thức,
Day dứt bồi hồi
Đâu phải bởi mùa Thu.
Minh Châu
Add new comment