ĐI VỀ PHÍA CƠN GIÔNG

Sáng tác: Minh Châu - Những Ngón Tay Đan

Chiều nay tan ca tôi dắt xe ra về hòa vào dòng người tấp nập vội vã trên phố, con phố giờ tan tầm chật chội những người và xe. 

Đã xế chiều rồi mà nắng vẫn còn vàng cả ngọn cây, không khí oi nồng. Phía xa, những đám mây đen đang đùn lên đậm dần ở cuối con đường, "chắc sắp có mưa lớn đây ". Bất chợt một cơn gió từ đâu tới làm bụi đường cuộn lên, ngọn cây nghiêng ngả xao xác. Rồi gió mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng giọt nước to rơi xuống mặt đường đập vào mặt người mỗi lúc một nhanh, mạnh hơn, mắt nhòe cả đi, những chiếc xe tăng tốc lao về phía trước như chạy trốn...

Ta có thể quay trở lại hay tạt vào một mái hiên đợi cho cơn giông qua đi?  Chẳng nghĩ nhiều, tôi vẫn thong thả chạy xe trên đường, vẫn đi về phía trước, về phía cơn giông, còn chẳng dừng lại để mặc thêm chiếc áo mưa nữa chứ. Cái cảm giác ngắm cả dòng người hối hả còn mình thì cứ chầm chậm trôi, thật thú vị, tôi chẳng hề cảm thấy lạc lõng chút nào. 

"Ta có phải là kẻ dở hơi không nhỉ? "
Không bạn ạ, chầm chậm đi dưới một cơn mưa giông, cảm nhận sự thay đổi của vũ trụ, kể cũng thú vị lắm. 

A
📷: Sưu Tầm 

Mặc cho những cơn gió quất những hạt mưa rát rạt vào mặt, vào người, đau rát, nhưng ta vẫn cứ đi, cứ tiến về phía trước. Lúc này chẳng còn thấy buồn khổ hay lo lắng, ta hòa cùng đất trời, vui một niềm vui bé nhỏ trẻ thơ...

Rồi cơn giông cũng qua đi, trong một thoáng không gian trở nên tĩnh lặng, yên bình. Hít thở thật sâu bầu không khí trong lành mát mẻ ấy vào đầy lồng ngực, thật khoan khoái dễ chịu. Đúng là cơn giông đã trả lại cho bầu trời sự trong lành tinh khiết vốn có. 

Mọi sự đều vô thường, cả vũ trụ bao la, cả bạn và tôi trong đó. Đắm mình vào sự thay đổi đó ta nhận ra giông bão chẳng có gì đáng sợ, nó còn cho ta khoảnh khắc nhận ra giá trị của những gì sau đó. Thật tuyệt! 

Ngay từ trong cơn giông bão, điều tốt đẹp đã được sinh ra, giông bão qua đi hạt mầm ấy sẽ nở hoa hạnh phúc. 

A
📷: Sưu Tầm 

Bạn ơi, bạn và tôi, chúng ta cứ bình thản vượt qua cơn giông bão này nhé, cơn giông bão giữa trời, trong cuộc đời hay trong chính tâm hồn chúng ta. Đó là việc nên làm, cho hôm nay, cho những ngày sau, cho nụ cười nở mãi trên môi, cho tâm hồn thanh thản bình lặng an yên. 

Trải qua cơn giông bão ta sẽ từng chút, từng chút cảm nhận hết được những dư vị của cuộc sống, như thế ta mới sống trọn vẹn hơn cuộc đời này. Và rồi cả bạn và tôi sẽ có một Tôi rất khác, đẹp hơn, mạnh mẽ và tròn đầy.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.