ĐIỂM THƠ THÁNG 5
ĐIỂM THƠ THÁNG 5: là những bài thơ chạm cảm xúc được BTV Thanh An lựa chọn và trò chuyện với tình thơ số 15.
Âm nhạc: Vinh Trần - Hình ảnh: Nhật Hoàng
Mẹ bảo (Sáng tác: Mộng Cầm)
Mẹ bảo:
Cô đơn cũng đủ rồi
Tuổi xuân nào có đợi
Mới đôi rằm chứ mấy
Chẳng phải bé đôi mươi
Nấu ăn cũng thấy lười
Lấy chồng cũng chẳng muốn
Áo quần hỏng muốn giặt
Ế mất thôi con ơi!

Vừa hay (Sáng tác: Trần Nguyên Hưng)
Lỡ bước ghé ngang băng đá già,
Không trà, không rượu, bạn bè xa..
Huệ xưa rũ rượi qua xuân sắc
Hàng me xao xác chờ mùa hoa
Rêu dày một lớp, lạ hàng quán
Gió sương một lớp, nhoè lời ca
Lỡ bước ghé ngang năm tháng cũ
Chợt hay thân ấy đã nên già...

Có khi nào (Sáng tác: Nga Nguyễn)
Có khi nào anh chợt nhớ về em
Giống như em chiều nay vừa chợt nhớ
Cánh hoa vàng nơi góc đường chớm nở
Thả dáng mềm con phố ta qua..

Chợt nghĩ (Sáng tác: Cảnh Võ)
Có khi nào em chợt nghĩ về anh
Như mỗi ngày lang thang anh rồi chợt nhớ
Khi đường chiều lá rụng màu tan vỡ
Theo gió xoay xoay chớm hợp chớm tan
Có bao giờ tâm tưởng chợt đi hoang
Khi nhìn thấy đôi trẻ bên đường vui thoáng
Ngày xa xưa hương về trên mi thoảng
Vết lung linh làm khoảnh khắc thẩn thờ
Có bao giờ em có những cơn mơ
Ta quay quần nhau như là mặc định
Cùng rong chơi giữa thế giới mơ vô định
Sáng tinh mơ chợp mắt thổn thức mình
Có bao giờ khoảnh khắc chợt lênh đênh
Đưa bàn tay như quen rồi nắm giữ
Kí ức lưu nhiều làm thói quen lưu trữ
Để khi xa nhiều chợt thiếu mệt nhừ
Có bao giờ em chợt nghĩ về anh
Như sáng nay anh ngồi chợt nhớ
Khi vô tình vần thơ ai gợi mở
Những an yên thổn thức sớm ngày mờ
Có bao giờ em chợt nhớ về anh
Như những tháng năm mỗi ngày anh chợt nhớ
Add new comment