ĐÔI DÒNG - BẮT ĐẦU LẠI
Chuỗi ngày tồi tệ ấy cũng qua rồi mà phải không?.
Anh. Em quên rồi, em quên đi cảm giác được yêu thương, được một người khác ôm mình lại sau chuỗi ngày mệt nhoài với đủ gánh nặng. Em quên được những buổi sáng được ngủ vùi và an tâm rằng có người sẽ phụ giúp, lo lắng, sẽ được lười biếng một ngày thôi để được anh yêu thương nhiều hơn. Em quên…anh.
Em. Em dù rằng vẫn còn yêu anh, vẫn phải thương cho chính mình nhưng em chưa chọn con đường sẽ bỏ mặc tình yêu của chính mình vội vàng. Em nói quên được là em tự an ủi cho mình sau này sẽ không liên tưởng về những điều ấm áp mà anh đã từng làm cho em. Còn nói là do em chưa quên được cái cũ mà lại yêu thương những thứ mới mẻ hay thậm chí là tình yêu mới thì lại càng không đúng. Là em chỉ áp dụng những bài học ở quá khứ ấy vào hiện tại để tránh mình không phải thêm những tổn thương thôi. Anh dù gì cũng không hiểu hết được đúng không?
Chọn một con đường mới kế bên con đường mòn cũ. Không phải là do em còn vương vấn những điều cũ kĩ mà là do em chọn cách tôn trọng một quá khứ và chấp nhận đổi thay bản thân. Em buộc phải thích nghi với nó và chấp nhận để những tổn thương cũ mãi mãi song hành với em. Để một lúc cho dù em có gục ngã thì sẽ nhớ ra rằng tại sao mình vẫn nên cố gắng khi nhìn con đường mòn kế bên kia. Phải có những lần đau thương ấy em mới mạnh mẽ và tiếp bước trên cuộc đời đầy những chông gai này.

Cuộc sống giờ đây em rất tốt. Em có những người bạn mới, mà biết đâu trong số đó có người sẽ tốt với em hơn, sẽ yêu thương em hơn. Em mong vậy, chứ quả thực em vẫn chưa đủ sẵn sàng để chọn cách tiếp tục yêu sau ngần ấy chuyện xảy ra trong quá khứ. Còn anh, em trách mắng cũng đã đủ rồi giờ đây em chỉ muốn chúng ta mãi mãi quên đi hết kể cả là mối quan hệ, gương mặt nhau nếu lỡ có gặp mặt nhau ở một nơi nào đó. Em rất mong anh sẽ làm được điều nhỏ bé ấy.
Em đã sống tốt hơn rồi. Vô lo vô nghĩ về tình yêu, không tính toán nhiều về kinh tế, về cuộc sống vì em đã có những thành công nhất định. Em sống tốt hơn những ngày vùi mình vào những điều tiêu cực về mặt thể xác. Em thoát ra được những cám dỗ mà bất cứ cô gái yếu đuối nào cũng vướng phải khi vừa chia tay người mà mình yêu thật lòng. Đã không phí hoài những ngày dài đằng đẵng trong bóng tối, em biết mình giờ đây cần gì, muốn gì và phải làm gì. Yên tâm đi, tên khốn như anh em sẽ vứt đi sớm thôi. Nếu có phải nặng lời nói về anh thì em sẽ không nói, thay vào đó em sẽ khiến anh tiếc nuối, níu kéo chính bản thân về quay về lúc tử tế nhất. Vì em sợ sẽ có một cô gái ngây thơ nào đó lại như em, yêu anh thật lòng và lại thay em viết tiếp những câu chuyện không tốt vì một kẻ như anh.
Add new comment