ĐÔI GIÀY VỪA CHÂN

Sáng tác: Đường Thu Hương - Giọng đọc: MC Minh Châu
  1. TÌNH YÊU PHẢI LÀ MỘT ĐÔI GIÀY VỪA CHÂN

“Tình yêu không là một ai khác, phải là người đi vừa đôi hài như Lọ Lem, như cô Tấm; người mà khi bỏ hết những hào nhoáng bên ngoài, bản chất của họ, bản ngã của họ vẫn thật đẹp và chỉ hướng về chúng ta - người thật sự xứng đáng với tình yêu đó.”

Cuộc sống vốn không phải cổ tích và tình yêu lại càng không như thế. Sau rất nhiều năm bên nhau, một cô gái tài giỏi cố gắng thay đổi anh chàng ngày ngày trách mình thua kém bạn gái mà không có chí tiến thủ; còn một cô gái cố chạy theo những ánh sáng hào nhoáng, những luật lệ của thế giới nào đó cô ấy không chạm đến được mãi cũng thấm mệt rồi chấp nhận buông tay. Những cô bạn của tôi không phải không yêu người mình đã chọn, chỉ là họ không phải đôi giày mà các cô ấy có thể mang vừa chân.

Chúng ta sẽ từng trải qua rất nhiều lần cảm giác bắt gặp đôi giày mình rất thích, mình ao ước có được trong thời gian dài, nhưng đến khi đã có đủ khả năng, cơ hội để sở hữu, đôi giày ấy đã chẳng còn size cho mình nữa. Có thể là rộng hơn hoặc chật hơn, nếu “cố đấm ăn xôi” thì cũng được đấy, nhưng về lâu về dài một đôi giày không vừa chân thì mãi mãi vẫn không vừa chân; nếu quá chật, chân sẽ đau, bước đi sẽ xiêu vẹo; nếu quá rộng, chúng ta mất tự tin và có lúc đánh rơi đôi giày.

Tình yêu cũng thế, ai cũng từng bên cạnh một người chẳng có gì phù hợp với mình nhưng chúng ta vẫn cố chấp nghĩ rằng tình yêu có thể thay đổi người đàn ông ấy hay chúng ta đủ sức để thay đổi cho phù hợp với họ.

Hãy nghĩ một cách tích cực và thoải mái hơn vì ai cũng có đôi lần yêu người không phù hợp để biết đâu là người dành cho chính mình. Không oán trách, không tủi hờn, không đau khổ sao mình cố gắng nhiều như thế nhưng vẫn chẳng được gì. Chỉ là chúng ta đã chọn nhầm người, cuộc đời vẫn còn rất dài để chọn lại bởi đâu đó giữa 7 tỷ người, nhất định sẽ có người vừa khít với tính cách, sở thích, bản ngã của chúng ta và luôn hướng về chúng ta với tình yêu bền bỉ.

2. CHUNG QUY LẠI CŨNG VÌ MỘT CHỮ "DUYÊN"

“Là duyên, dù có cách xa nghìn trùng cũng gặp lại. Đã hết duyên rồi dù cho có ở gần cũng không thể gặp lại lần nào nữa.”

Đó là nguyên tắc bất di bất dịch trong tình yêu mà người ta thường hay truyền tai nhau để tự mình an ủi một mối tình, một mối quan hệ đã đi qua. Biết là vậy nhưng con người ta hay chấp niệm những quá khứ, níu kéo chút duyên còn sót lại để rồi tự mình làm mình tổn thương mà quên mất rằng có khi không chờ không đợi, tự khắc duyên lại tìm đến mình.

Người ta nói, tình yêu là duyên số không phải để mình mãi nuôi hy vọng về những điều đã cũ, nói đúng hơn một chữ “duyên” tròn vẹn là khi người đến ta sẵn sàng mở lòng, người đi ta không đau lòng nuối tiếc, “có duyên ắt sẽ còn gặp lại” không phải để ta mong ta ngóng mà để ta mặc nhiên sống tốt cuộc đời mình và đâu đó giữa những ngày còn lại của cuộc đời, ta sẽ gặp người với 1 tư cách khác hoặc sẽ lại về bên nhau.

 Duyên đến, duyên ở hay duyên đi dường như cũng đều do số phận sắp đặt, dù có đau khổ mấy cũng có thể gạt bỏ. Có những lương duyên từ khi bắt đầu đã chắc như “ván đã đóng thuyền”, lại có những duyên phận khi bắt đầu đã định trước phải đi. Thử hỏi một đời người được mấy thì mà cứ mãi cố chấp chờ đợi 1 mối lương duyên đã tàn.

Thời gian trôi qua ngoài cửa sổ. Chúng ta rồi sẽ già cỗi theo thời gian…Chỉ có tình yêu là ở lại, trong tim và mãi trong tâm trí. Thôi thì tất cả là do chữ duyên. Có duyên thì sẽ gặp được nhau, yêu nhau dù trong hoàn cảnh nào. Và vì hết duyên nên xa nhau, nhớ như vậy để đến khi buông tay nhau thì không thấy buồn đau và vướng bận, cứ tiếp tục sống cuộc đời mình và tỏa sáng. Đôi lúc lương duyên của mình không nằm ở người mình nuối tiếc dài dẳng, bởi lẽ một người đâu chỉ có một lương duyên. Thôi thì cứ bỏ mặc quá khứ để mở lòng và nói yêu lần nữa. Phụ nữ yêu rồi thường si mê chấp niệm nhưng lẽ nào ta cứ để thời gian và tuổi xuân trôi đi để quẩn quanh với một mối tình?

 

  1. KHI NÀO NÊN CHIA TAY…

Khi đang mặn nồng hạnh phúc, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng, rồi sẽ đến lúc chúng ta phải buông bỏ người mà mình từng cho là tất cả. Tuy việc chia tay là việc gây đau đớn mà những người đang yêu thường không bao giờ chấp nhận, nhưng công tâm mà nói, níu giữ một tình yêu không hạnh phúc thường khiến chúng ta khổ sở hơn gấp ngàn lần.

Đúng người, đúng thời điểm, tình yêu bắt đầu. Và, cũng đến một thời điểm “đúng" nào đó, chúng ta đành nói với nhau hai từ tạm biệt.

Vậy thì Khi nào nên chia tay?

Thật ra, khi bạn đặt ra câu hỏi này nghĩa là bạn đã cảm nhận được có một vấn đề nào đó, dù lớn, dù nhỏ đang len lỏi vào giữa tình yêu của bạn và người ấy. Và đây cũng chính là thời điểm bạn nên nhìn nhận lại mối quan hệ giữa hai người.

Hãy tự hỏi lòng mình, liệu mình còn yêu người ấy hay không? Hãy tự kiểm định với chính trái tim của mình, liệu mình còn đủ bao dung, đủ vị tha cho những lỗi lầm mà người ấy gây ra với mình hay không? Bạn có còn muốn cố gắng vì mối quan hệ giữa hai người hay không? Bạn không thể nào tiếp tục một mối quan hệ, khi chính mình không còn tình cảm với họ.

Mối quan hệ giữa hai người cũng như khi hai người cùng nhau kéo một sợi dây vậy. Nếu một trong hai buông tay, sợi dây sẽ không thể nào kéo thẳng được. Vì thế, không chỉ nhìn lại tình cảm của chính mình, chúng ta cũng cần phải nhìn tâm ý của đối phương ở hiện tại. Liệu họ có còn dành cho mình những cảm xúc yêu thương như ngày đầu? Liệu họ có còn toàn tâm toàn ý tự nguyện bên cạnh chúng ta?

Có người nói rằng, chúng ta nên chấm dứt khi người thứ ba xuất hiện.
Cũng có người bảo rằng, mọi tình cảm đều kết thúc khi sự lừa dối bắt đầu diễn ra. Hay, quan điểm của một số người thì cho rằng, chúng ta có thể tiếp tục bên nhau dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, miễn là đối phương vẫn còn tôn trọng mình.

Có thể thấy, thời điểm chia tay với mỗi người mỗi khác. Lý do dẫn đến việc chia tay của mỗi người cũng chẳng hề giống nhau. Do đó, chẳng ai có thể nói cho bạn biết rằng, bạn có nên buông bỏ đoạn tình cảm này hay không.

 

Nhưng…

Bạn hoàn toàn có thể tự mình biết được điều này! Chỉ cần bạn tìm được câu trả lời cho hai vấn đề: Bạn còn đủ yêu người đó hay không? và Họ còn đủ yêu bạn hay không?

Khi cả hai còn đủ yêu nhau, người lầm lỗi sẽ biết cách cố gắng để bù đắp. Người chịu tổn thương sẽ đủ bao dung để tha thứ. Mọi vấn đề, hiểu lầm đều có thể được hóa giải khi cả hai nỗ lực để gìn giữ tình yêu này.

Ngược lại, khi một trong hai đã không còn tha thiết với tình cảm của hai người, đó chính là lúc chúng ta nên đặt dấu chấm hết cho chuyện tình này. Đừng cố gắng níu kéo, cũng đừng tiếc nuối. Vì việc ôm khư khư một mối quan hệ không còn tình cảm cũng như việc bạn đang ôm một chú nhím đầy gai vậy. Có ôm mãi, ôm mãi thì chú nhím vẫn gai góc như thế, và đôi bàn tay của bạn rồi sẽ đau đến chảy máu mà thôi…

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.