DÒNG SÔNG NẶNG GÁNH
12/28/2024 - 20:26
Dòng sông nặng gánh chở phù sa
Năm tháng bôn ba thuyền xuôi ngược
Cá, tôm lũ lượt vui theo nước
Người hưởng ân tình của sông xa.
Vậy mà rác thải đầy khe ngạch
Thả xuống dòng sông nặng gánh lòng
Bao nhiêu quần áo, chai lọ cũ
Xác chết vật nuôi nổi giữa dòng.
Cống nghẽn, nước đục, sông ngừng chảy
Mùi hôi nồng nặc, bọt sủi đầy
Sông khổ ai hay lòng ai thấu
Nước mãi kêu gào, cứu lấy đây!
Thành phố giăng lên bao biểu ngữ
Chung tay xây dựng đẹp mỗi ngày
Đời sống văn minh này ai nhận
Để sông cay đắng, hững hờ trôi?
Ý thức con người là then chốt
Chớ nên xả bậy, chớ gây đau
Rác thải phân ra theo từng loại
Giữ lấy quê hương, đẹp một màu!
Ngọc Nữ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: DÒNG SÔNG NẶNG GÁNH
Add new comment