ĐỪNG LÀM BỒ HÒN PHẢI MÉO

Sáng tác: Lữ khách - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Hôm nay vô tình đọc được dòng trạng thái trên face của một cô bạn thời trung học. Bên trên là số điện thoại và nơi công tác của người chồng cũ, bên dưới là những bức ảnh được chụp từ màn hình cuộc nói chuyện của hai người về vấn đề nuôi dạy đứa con gái đang ở cùng cô ấy. Trong cuộc hội thoại đó, họ không nói với nhau bằng "anh - em" mà sử dụng "mày - tao" để nói chuyện, họ chỉ trích lẫn nhau bằng những lời lẽ rất khó nghe.
 
Đèn nhà ai nấy sáng. Chỉ là... có cần thiết phải làm lớn chuyện để mọi người cùng biết như vậy không?

Câu chuyện ly hôn thì phần thiệt thòi lớn nhất thuộc về những đứa trẻ, tuổi thơ của chúng mất đi hạnh phúc ấm áp của một gia đình trọn vẹn. Sẽ chẳng có nỗi đau nào bằng đứng trước sự lựa chọn phải về sống cùng ai, như đáng ra là cùng nhau. Và chắc chắn, đó là vết sẹo không bao giờ lành lại được trong tâm hồn thơ bé. Rồi sẽ ra sao khi đứa trẻ đó vô tình đọc hay nghe được người lớn kể lại về cuộc nói chuyện đó. Tủi thân và mặc cảm. Tệ hơn, chúng sẽ thu mình vào một thế giới của riêng mình, có đứa sẽ trầm tính ít nói, có đứa sẽ tỏ ra ương ngạnh  

Những sai lầm của người lớn chỉ mong đừng để trẻ con phải gánh chịu. Mặt trái của xã hội ngày càng tiến bộ là chúng ta dần trở nên ích kỷ với cảm xúc của bản thân mình. Khi cảm thấy sống với nhau không còn thích hợp nữa thì đưa nhau ra toà ly dị. Không nói về những trường hợp đã quá sức chịu đựng của đối phương, chia tay là một lẽ tất yếu. Nếu không thể cho con được một tình thương ấm áp, thì cũng nên dịu dàng để dành cho chúng trọn vẹn những tình thân.

F
📷: Sưu Tầm 

Ai cũng có tổ có tông, đừng vì những mâu thuẫn mà cấm cản không cho chúng được về thăm hai bên nội ngoại. Sao cứ phải nói xấu và đỗ lỗi người không còn ở lại trước mặt con trẻ, gây đau đớn và tổn thương đến tâm hồn non nớt vốn đã không còn bình yên của chúng. Có người sẽ chọn cuộc sống độc thân để nuôi dạy con cái. Có người sẽ tìm cho mình một cuộc sống mới bên một người khác. Những đứa trẻ ấy có thêm một người cha dượng hoặc mẹ kế. Nếu may mắn, chúng sẽ lại có được một gia đình hạnh phúc bên cạnh người đến sau độ lượng, bao dung, nâng niu như chính con ruột của mình. Bằng ngược lại, chúng sẽ là nạn nhận của vấn nạn bạo hành trẻ em, tồi tệ hơn là bị xâm hại tình dục.

Không phải ngẫu nhiên mà dạo gần đây, những câu chuyện động trời được phanh phui trên các mặt báo làm nhức nhối và gợi xót xa cho biết bao người. Những đứa trẻ bị yêu thương chối bỏ, buộc kết thúc cuộc hành trình sống bằng cách đau lòng. Đâu ai có thể quên người mẹ kế đánh con chồng đến tử vong, gã nhân tình dùng chín đinh sắt găm vào đầu đứa bé mới vừa ba tuổi, hay người cha dượng đốn mạt xâm hại và đánh đập bé gái tuổi chưa đầy mười hai 

Nếu tình cảm đã không còn, ước mong đừng làm phiền nhau để rồi phải cùng trở mặt. Hãy đối xử với nhau bằng cách văn minh như hai người bạn để con trẻ còn nhận được đầy đủ tình yêu thương của mẹ lẫn cha và hai bên nội ngoại. Thế giới của chúng sẽ không có thêm nhiều xáo trộn và những tổn thương ngày thêm trầm trọng. Hãy nhớ rằng đứa con là kết tinh của tình yêu mà cả hai đã từng vun đắp. 

Khi yêu trái ấu cũng tròn thì khi xa nhau cũng xin đừng làm trái bồ hòn phải méo

   Lữ khách

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.