ĐỪNG SỢ CÔ ĐƠN HAY THIỆT THÒI...

Sáng tác: Mây Mùa Hạ - Những Ngón Tay Đan

Đừng sợ cô đơn hay thiệt thòi.

Những gì thuộc về mình, sẽ quay lại bằng một cách đẹp nhất.

Có bao giờ bạn lo sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó trong đời? Nhưng rồi, những gì thực sự thuộc về mình lại tự tìm đến, theo cách đẹp nhất mà không cần gượng ép. Tớ từng nghe người ta bảo rằng: “Không cần phải sống bon chen làm gì, bởi vốn dĩ cái gì thuộc về mình thì nó sẽ là của mình”. Đôi khi, trong cuộc sống, có những mảnh vỡ chưa thể hoàn chỉnh. Khiến người ta mải mê kiếm tìm những mặt thiếu sót ấy mà quên đi cả bản thân mình. Để rồi, họ mặc định rằng cuộc đời này không công bằng như cách họ muốn.

Với tớ, cuộc sống chưa bao giờ trọn vẹn nhưng cũng không hề bất công. Tớ tin rằng, những điều vốn dĩ thuộc về mình thì đều sẽ đến với mình bằng một cách nào đó. Có thể sớm hay muộn, có thể có chút khó khăn và thử thách. Chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực và cố gắng. Mong rằng, chúng ta sẽ không đánh đổi thời gian để chạy đi tìm những thứ quá xa xôi. Vì ngay ở hiện tại, những thứ thuộc về mình nhất định rồi sẽ đến.

Có những thứ thuộc về ta, dù tưởng đã mất, nhưng rồi vẫn trở lại theo cách riêng. Không cần níu giữ, không cần cưỡng cầu, cũng không ai có thể lấy đi. Bởi, nó là của mình thì không ai có thể mang đi dù mình chẳng cần níu giữ. Ngược lại, với những thứ vốn đã không thuộc về, dù người ta có mong mỏi đến mức nào thì cũng chỉ nhận lại thất vọng.

S
📷: Pinterest 

Thế nhưng, cũng có những thứ chẳng hề là của ai, mà sẽ đến với những người luôn biết nỗ lực để có được nó. Tớ cảm thấy có những điều ban đầu không hề vừa vặn, nhưng người ta vẫn cố gắng học cách để hòa hợp hơn. Vũ trụ luôn khéo léo sắp đặt những điều tương xứng với ta. Và tớ tin, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc theo mỗi cách riêng. 

Trong cuộc sống, dù là tình yêu hay những kết quả của các mối quan hệ khác. Chúng đều có lí do duyên cớ để đến và đi trong đời ta. Đôi khi, tim ta sẽ cảm thấy buồn vì khi ai đó rời đi. Nhưng lại chẳng quý trọng về những điều đang ở lại. Càng trưởng thành, tớ nhìn mọi thứ thay đổi bằng một ánh mắt thản nhiên và trái tim mạnh mẽ hơn. Bởi tớ tin, cái gì vốn không thuộc về thì níu giữ chỉ khiến mình thêm mệt mỏi. Còn những điều sẽ đến, thì không cần tranh giành với ai, nhất định nó sẽ thuộc về mình bằng một cách nào đó.

Mây Mùa Hạ 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: ĐỪNG SỢ CÔ ĐƠN HAY THIỆT THÒI...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.