DUYÊN "LỠ" HẸN "CƠN MƠ"
06/23/2022 - 14:46
Tháng 5 trời rực nắng
Bên anh còn mưa không?
Ly cà phê vị "đắng"
Đượm buồn đau trong đời.
Mình chẳng hay quen biết?
Hay gặp từ cơn mơ,
Tình phải chăng ly biệt
Để em thôi mong chờ.
Cuộc đời đâu đường thẳng
Lại chẳng dễ rẽ ngang
Mình cứ luôn im lặng,
Nên duyên số bẽ bàng.
Muốn hỏi anh bên ấy
Trái tim nào nhói đau?
Có người thương chưa vậy?
Bao giờ phai âu sầu.
Như sóng ngoài biển lớn
Để lòng luôn tự do
Mong người bình an mãi
Mọi chuyện, mai qua rồi.
Ở một duyên số khác
Mình sẽ tìm được nhau...
Add new comment