EM BIẾT KHÔNG?
02/12/2022 - 15:31
Em có biết?
Từng cơn gió cuốn phăng đi mộng ước
Hàng lá vơi' vơi bởi lẽ sinh sôi
Trên nhành cỗi vẫn sớm đầy lộc biếc
Nhưng vô tình lại giết chết non tơ
Em còn nhớ buổi đầu nao gặp gỡ
Tôi ánh nhìn bằng suy nghĩ trong nhau
Khẽ rung động bởi con tim biết nói
Nên thật thà thổ lộ tiếng yêu thương
'Bởi vậy:'
Mới thức thổn hàng đêm trường mong ngóng
Mới sợ xa chia hai ngã con đường
Mới sợ mất hóa người dưng xa lạ
Mới sợ rằng khi đã quá yêu em
Giá có thể em cạnh ta mãi nhé
Đừng đi xa ta mệt mỏi kiếm tìm
Mùa lá rụng đủ chơi vơi lắm đấy
Đến heo may còn xơ xác cỏ cây
Em biết không?
Ta sợ lắm những đêm đông buốt giá
Sợ xuân đi chẳng ở lại bao giờ
Sợ hè đến giọt ngâu ùa lã chã
Sợ thu sang đơn đôi những lối về;
Add new comment