EM CHỌN CHO MÌNH CUỘC SỐNG MỚI
Có những chuyện, không phải tới tận bây giờ em mới rõ tất cả, mà ngay ở quá khứ em đã biết rõ nó tới từng chi tiết rồi.
Anh nói anh có lỗi với em, nếu có cơ hộ anh sẽ bù đắp cho em sau, bởi vì hiện tại cô ấy đang cần anh bên cạnh. Nhưng đó chỉ là một phần lý do, điều quan trọng là cô ấy đang mang thai con của anh, mà đứa bé thì cần cha nên anh phải về với hai mẹ con. Em chưa kịp nói gì thì anh đã chạy như bay rồi, có lẽ anh sẽ ngượng lắm nếu em nói ra sự thật trước mặt anh.
Nhưng nếu mọi chuyện dừng lại ở đó em cũng sẽ mỉm cười cho qua, anh phản bội lại tình yêu của em thì em còn tiếc làm gì nữa? Cái mà em hận nhất chính là đã biết được bộ mặt thật của bạn thân mình. Thì ra anh và nhỏ đã lén lút sau lưng em để nhỏ mang thai, rồi cuối cùng anh và nhỏ sẽ về bên nhau.
Nếu không nhờ điều em đã tâm niệm từ trước thì em sẽ không ngần ngại mà cho mỗi người một cái tát đâu. Nhưng vì em đã tự nhủ trên đời này mình chỉ đánh những người phá hoại hạnh phúc của bạn mình và những người sống không tốt thôi, nên em đã quyết định thu tay về. Xem như sự nhượng bộ cuối cùng với tình bạn và tình yêu này.

Anh biết không? Em đã thật sự rất đau lòng khi mẹ anh ngày trước vừa mới tìm đến nhà khóc lóc vì tiếc rằng em không thể làm con dâu bà thì ngày hôm sau cũng chính bà nói với bạn bà ờ quán nước rằng thật may mắn khi anh không lấy em về làm vợ. Nhưng mẹ anh đâu biết ngồi phía sau bà lại là em, chỉ là vô tình đi uống nước thôi mà đã nghe được câu nói đau lòng đến thế.
Nhưng chỉ là đau lòng thôi, bởi vì em nghĩ người không tốt mình không cần tiếc, cũng không cần buồn làm gì. Ai trân trọng mình thì mình sẽ trân trọng lại, nếu không thì thôi vậy. Xem như người xa lạ để nhẹ lòng.
Trước kia hay cả bây giờ, em chưa từng nghĩ sẽ hận anh hay ai đến tận cùng tâm can mình. Không phải là cao thượng, mà là anh không đáng là tảng đá đè nặng trong em. Em chọn cho mình cách bình tâm suy nghĩ lại sau những phiền phức, để sự tức giận mau chóng trôi qua hay thậm chí là không có chỗ để ngự trị. Vì em còn phải lo cho cuộc sống của chính mình nữa!
Add new comment