EM MUỐN HỌC CAO HƠN NỮA NHƯNG KHÔNG CÓ TRƯỜNG NÀO CHỊU NHẬN
Em muốn học cao hơn nữa nhưng không có trường nào chịu nhận.
Em nói với mình em thèm học dữ lắm, tại vì em biết em không bằng ai hết, trình độ thì chẳng tới đâu, kỹ năng thì cũng không có nhiều, nên em muốn học thêm nữa để sau này tương lai rộng mở.
Mình mới bảo, thế thì cứ học thôi, học càng nhiều càng tốt. Kiến thức không bao giờ là dư thừa cả, chỉ sợ bản thân không biết cố gắng mà thôi.
Nghe mình nói xong, em lặng đi vài giây rồi đáp: Cố gắng chứ. Lúc nào em cũng cố gắng hết sức mình, nhưng mà khó quá anh à. Em thích vẽ vời, thích thiết kế, thích sáng tạo, nên vừa học xong lớp 9 là em chọn vào trường Trung cấp để đi theo ngành Thiết kế đồ họa. Em biết cái ngành này phù hợp với mình nên em theo đuổi nó dữ lắm.
Nhưng học xong rồi thì em mới chợt nhận ra mình cần nhiều hơn thế nữa. Em muốn liên thông lên Cao đẳng, rồi học Đại học các thứ để nâng cao trình độ. Khổ nỗi, em chưa có bằng cấp 3, xin vào trường nào cũng khó cả. Hồ sơ nộp đi đều bị từ chối. Giờ em bí lắm, không biết phải làm sao.

Mình hỏi, em có thật sự muốn đi con đường này không? Em bảo có. Muốn lắm!
Trong câu nói và ánh mắt của em chứa đầy nghị lực. Và cả sự chênh vênh, vô định.
Mình chia sẻ, an ủi em: Em cứ yên tâm đi, anh biết có 1 vài trường cho phép liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng mà không cần bằng cấp 3, anh sẽ cố gắng tìm cho em một trường phù hợp.
Em mừng rỡ, rối rít cảm ơn mình rồi bảo tự dưng em cảm giác như có tia hi vọng trong cuộc sống, nó to lớn lắm!
Mình bật cười, trêu em là sau này thành công thì nhớ lấy thân báo đáp.
Thật ra thì mình và em khá giống nhau. Chỉ khác ở chỗ, em chọn học Trung cấp vì em biết em phù hợp với nó. Còn mình là vì những biến cố của cuộc đời. Nhưng dẫu sao đi nữa thì cả mình và em đều đã rất nỗ lực.

Ông trời nhiều lúc thích thử thách chúng ta lắm em ạ. Ổng khép cánh cửa này, đóng luôn cánh cửa khác, lại còn thả thêm chó nữa. Nhưng không sao, rồi sẽ có một ngày ổng mở ra cho chúng ta một con đường. Dù có khó khăn, gập ghềnh hay chông chênh, thì nó cũng là một cơ hội mà chúng ta nhất định phải nắm lấy.
So với cuộc đời ngoài kia thì chút khó khăn đó có là bao? Sao không thử cố gắng nhiều thêm chút nữa?
Hữu Phước
Add new comment