EM NHƯ TRONG CƠN MƠ
12/28/2022 - 10:10
Em như trong cơn mơ
Giữa một thung lũng ngập tràn hoa cỏ
Hoa bung nở
Cỏ giăng đầy
vấn vít từng bước em qua
Em bâng khuâng
Ve vuốt một nhành hoa
Khẽ mân mê từng cánh mỏng manh mịn mướt
Một giọt buồn khẽ rơi
Trôi tuột
Lăn lốc
Và hòa vào nền đất ẩm
phủ đầy những chiếc lá rụng vàng khô
Có một nỗi buồn chơ vơ
Chênh vênh trên cánh mỏng
Chẳng cần cơn gió kia lay động
Cũng tự ngã nhào
Tiếng gió lao xao
Tiếng lòng ào ạt
Lặng nghe gió hát
Nén tiếng lòng
vào cõi hư vô
Em bước vào cõi mơ
Ẩn mình thật sâu
Mong rời xa thực tại
Nhưng lại giật mình
tê tái
Giọt mặn nào
vương trên mắt
Tưới ướt mềm
cả giấc mơ hoa.
Đỗ Huyền
Add new comment