EM SẼ HẠNH PHÚC
Anh từng hỏi em rằng: "Xa anh em hạnh phúc lắm phải không?" Em cũng chẳng biết sau này với cuộc sống thiếu vắng anh sẽ thế nào, nhưng em sẽ cố gắng để trở thành một cô gái hạnh phúc nhất.
Khi bên anh em vẫn luôn hỏi bản thân mình rằng: Em có đang thật sự hạnh phúc? Ừ thì đôi khi em cũng cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng nhiều lúc thì không. Một tình yêu như vậy liệu có được coi là hạnh phúc?
Tình yêu không phải tự dưng mất đi mà là tích góp từng chút tổn thương và thất vọng. Cũng giống như ô cửa kính, khi vết nứt đủ lớn ô cửa sẽ vỡ tan thành từng mảng vụn vô dụng. Tình cảm của em cũng phai nhạt dần sau mỗi lần nước mắt rơi và những lần thở dài bất lực.
Em giống như một chú chim nơi rừng sâu hoang dã vốn yêu thích sự tự do ngao du bay lượn trên bầu trời. Đến khi gặp được anh em đã nghĩ đó chính là tình yêu đích thực, chẳng ngờ lại như chú chim bị nhốt vào lồng. Em không can tâm vì đã quá quen tự do tự tại.

Chúng ta khác biệt quá lớn, quan điểm bất đồng càng khó hoà hợp. Ngày ngày cãi vã vì những điều nhỏ nhạt không đáng, em thật sự rất mệt mỏi. Hai ta còn trẻ, đồng trang lứa, cái tôi của cả hai đều quá lớn chẳng thể nhường nhịn nhau. Anh quá nóng tính và nóng vội, chính sự nóng nảy ấy khiến em phát điên cũng muốn đôi co với anh cũng như biện minh cho bản thân. Tình mình tan, cả hai đều không có lỗi, chỉ là chúng ta còn quá trẻ để cùng trải qua giông bão cuộc đời để rồi thấu hiểu cho nhau.
Người ta thường nói tình yêu của tuổi 17 chính là mối tình đẹp nhất nhưng sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau. Em đã nghĩ chúng ta nhất định không như vậy, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại. Em từng nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau, nhưng không. Em và anh đã chia tay rồi!
Em sẽ hạnh phúc thôi! Một mình cũng tốt, người bắt đầu cuộc tình này là em, vậy thì hãy để em là người kết thúc nó vậy.

Em sẽ đi những nơi em muốn, mặc những đồ em thích, tô màu son xinh nhất, tô màu son em cho là đẹp, những điều mà em chẳng thể làm khi ta còn yêu. Sẽ không còn ai quản thúc em đua đòi người khác, không được thế này không được thế nọ. Em sẽ mua và đọc những cuốn sách em thích, xem những bộ phim, viết những dòng văn mà không ai càu nhàu.
Sẽ không còn hơi ấm của anh, không còn những lời chúc ngủ ngon mỗi tối. Nhưng em sẽ ổn thôi! Người khác sẽ thay thế em, có lẽ những cuộc cãi vã sẽ không còn. Em cũng sẽ còn chẳng nặng lòng mỗi khi ta gặp chuyện không vui. Cũng sẽ chẳng cần vò đầu bứt tóc đến 3 giờ sáng để nghĩ xem là tại em không tốt hay em đã sai điều gì. Cuộc sống mới, em sẽ hạnh phúc, anh cũng phải vậy nhé, người con trai em từng thương.
Add new comment