Gởi Bố! Người không sinh ra con.
Gửi bố, người không sinh ra con
Sáng tác: Đan Đan
Giọng đọc: MC Nguyễn Vàng
Hình ảnh: Hạ An
Thời điểm này, có lẽ gặp người chính là mối lương duyên được nối ghép kiên định và trọn vẹn nhất. Hợp tan của thế gian vốn là quy luật thường tình, có được thì hoan hỉ, rời đi không than phiền. Vậy nên cho phép con cứ mãi vui mừng trong hội ngộ của hôm nay nhé Bố.
Ngần ấy thời gian gắn bó, từng ấy yêu thương cho đi chắc hẳn rằng cũng đôi lần người hoài nghi sao chẳng vừa vặn một tiếng " Ba" như nhiều đứa trẻ miền Nam khác vẫn gọi. Chính con cũng không hiểu nổi lòng mình khi nhiều lần muốn cất lên thanh âm đó lại có cảm giác như bắt ép bản thân cố gắng phản bội lời mình từng thề đọc. Người Ba máu mủ, ruột rà quá cố của con là duy nhất. Người Bố hiện tại ở bên cạnh mẹ là tuyệt vời nhất. Vẫn là nên rạch ròi với cảm xúc, vẫn là nên để quá khứ ở một ngăn khoá nhỏ phía sau Bố nhỉ.
Hôm nay con trân trọng và hài lòng với hiện tại. Những điều con tự mình nỗ lực. Những điều người đã mang đến cho con. Trên nhất là một gia đình vẹn tròn tình phụ mẫu. Người hiểu được những năm tháng ấu thơ nhọc nhằn, khi chẳng có Ba đỡ đần với mẹ. Dù rằng sẽ có những hân hoan trong nước mắt nhưng niềm vui khiếm khuyết tình thân chưa bao giờ vừa vặn với góa phụ và con côi. Con biết, có những bất hạnh buộc phải bước qua. Tin mừng muốn nghe phải đánh đổi. Cuộc đời thật công bằng, cuối cùng thì kẻ khập khiễng cũng có nạn để đi. Hy vọng dù là nhỏ nhoi đến mấy cũng le lói trong niềm tin hùng dũng.
Rất nhiều lần con muốn viết cho Bố, viết bằng một ngôn từ kính cẩn và biết ơn, nhưng điểm qua hàng loạt các ý nghĩ, con chẳng tìm được tính từ nào cao cả hơn. Chắc Bố cũng chẳng cần lời ngợi ca, điều duy nhất chỉ là con hạnh phúc, Bố nhỉ. Vẫn là thượng đế thật tỉ mỉ, đã nhào nặn ra trái tim của Bố. Người chẳng có tầm gì với thế giới nhưng là người bảo vệ cả thế giới của con, người đàn ông bên cạnh mẹ.
Cảm ơn bố, người không sinh ra con nhưng lại rất thương con. Tình cảm chân thành thầm lặng, cẩn trọng che đi còn rất vụng về. Người luôn ủng hộ bất cứ điều gì con muốn làm, lựa chọn của con dù đúng, dù sai vẫn luôn gật đầu tiếp thêm sức mạnh. Người chẳng có gì cả, ngoài đôi bàn tay chai sạn và một trái tim hết mực. Người vì yêu mà đến, vì thương mà ở lại. Người duy nhất hiểu được những bất hạnh của Mẹ, đã cùng nhau xây đắp, bù bằng những bất hạnh của nhau.
Rằng cuộc đời này chẳng bất công với chúng ta một tẹo nào cả, vừa lấy đi thứ gì lại đền cho ta đủ đầy,tràn ngập cái khác tốt đẹp hơn. Chúng ta không giàu vật chất, nhưng vì có nhau nên là có tất. Chúng ta không được ăn ngon nhưng vì bên nhau nên món nào cũng cảm thấy vừa miệng. Chúng ta là những mảnh ghép, nhưng vì khác nhau nên lại đồng điệu đến lạ.
Thương, người không đi cùng con nhưng luôn ở bên con. Bố.
Add new comment