GỬI CHO EM
12/18/2021 - 00:04
Em ơi em à em hãy lắng nghe
Điều tôi muốn nhắn nhủ em , em nhé
Đã có bao điều khiến em tổn thương
Không sao cả, đó cũng là lẽ thường.
Trái tim em đã nói với em chưa
Con đường phía trước ngày mưa ngày nắng
Tương lai chẳng ai có thể đoán trước
Sẽ ra sao, phải đi mới biết được !
Cơn mưa đi qua, nắng sẽ lại lên
Em mỉm cười quên đi bao muộn phiền
Cuộc đời này đâu cần ai chở che
Tự quyết định số phận mình, em nhé
Những điều đã qua, em đừng nhìn lại
Hướng về phía trước, em cứ đi đi
Đoạn đường nào cũng sẽ có chông gai
Dù biết thế, nhưng em đừng sợ hãi.
Chẳng có ai đạt được những thành công
Lại không từng nghi ngờ bản thân em ạ
Con đường phía trước thật nhiều vất vả
Tôi không ngại dẫn em cùng đi qua!
Add new comment