GỬI LẠI MÙA THU
Từ thơ tình trò chuyện với tình thơ
Bài thơ: Gửi Lại Mùa Thu
Sáng tác và tình thơ: MC Dạ Bằng
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Đại Mạch
Thu đã về trong sắc nắng mơ phai
Sương trước ngõ giăng đầy trong mỗi sáng
Ta run rẩy ngỡ tuổi hồng trong nắng
Ngày bên em theo gió về đâu
Thu em ơi! Thăm thẳm cả trời sâu
Lưới nhung nhớ giăng hồn không lối thoát
Không ánh mắt ta chợt lòng ngơ ngác
Gió thôi lùa thinh sắc áo thiên thanh!
Đâu dáng em từ ở mỗi bình minh
Tôi thuở ấy ngỡ mùa thu bất tận
Đời mơ mộng hồn xanh trên trang sách
Ta ngủ quên trong những giấc mơ hồng
Đoá hoa nào cài khi mắt còn trong
Tôi trẻ dại còn em vô tư lự
Đời như cỏ mùa thu đón nắng vàng rực rỡ
Ta lãng du đi như áng mây trời
Gửi lại mùa thu ở lại với em thôi
Vì tôi mãi tìm về mùa thu cũ
Áo trắng quên lâu lại đầy bỡ ngỡ
Mắt nhìn đời trong sáng tựa ngày xưa!
Add new comment