HẠ TRẦM
04/15/2023 - 09:08
Đường còn dài khiến đôi chân chùn bước
Hạt bụi trần vướng xước khóe mi cay
Giận chi ai nắng vắt ngang qua ngày
Cho tán phượng chẳng vui người trở lại
Cánh diều ấy phải chăng là bay mãi
Trận cuồng phong, diều - dây phải cách lòng
Diều mãi xa, dây kết ngàn giấc mộng
Mộng mông lung cho kết cảnh hợp tan
Áng mây nhàu nào muốn bước sang ngang
Khi kí ức qua đi là hoài niệm
Như bằng lăng đến bao giờ thôi tím
Như con người khổ mấy cũng vì thương
Khổ mấy cũng vì thương?
Nên xa cách cũng chỉ là đày đọa
Tận ngóc ngách vẫn là màu rực đỏ
Tận hạ bầm, thấp thoáng đóa ban sơ.
Add new comment