HAI BÀI THƠ NHỎ - MỘT CÂU CHUYỆN ĐỜI
Từ thơ tình trò chuyện với tình thơ
HAI BÀI THƠ NHỎ - MỘT CÂU CHUYỆN ĐỜI
Biên tập và dẫn: MC Thanh An
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Nhật Hoàng
Ô CHẲNG RỘNG SAO CỨ THỪA CHỖ ƯỚT?
Sáng tác: Kimmi Q
Phố tan tầm trời rớt lạnh hạt mưa
Em lặng lẽ bật ô, thừa chỗ ướt...
Phố vắng anh dẫu đi về bao lượt
Vẫn nghe lòng nhung nhớ bước chân quen.
Chiều dần buông, con phố nhỏ lên đèn
Em đứng đó nơi góc đường chết lặng
Thoáng dáng anh cùng ai nơi quán vắng,
Tay đan tay ríu rít như nhân tình?
Em quay đầu về cuối phố lặng thinh
Còn nhau đâu sao em hoài đắng đót?
Tình chết yểu như nắng chiều vàng vọt
Xót làm gì chút dĩ vãng đã qua...
Ngày anh đoạn tình buông câu nói rời xa
Em đã biết mình chỉ người thay thế
Trong lòng anh, em muôn đời đâu thể
Xóa bóng người con gái của hôm xưa.
Phố chiều nay chớm lạnh bởi cơn mưa
Ô chẳng rộng sao cứ thừa chỗ ướt?
Giá ngày xưa đừng cố tình bước ngược
Thì đau lòng đâu phải tại cô đơn.
ĐỪNG NHÌN PHÍA NHẠT NHÒA!
Sáng tác: Kimmi Q
Em ơi đừng buồn mãi
Có gì mà lớn lao
Nước mắt đâu thừa thãi
Khóc mấy chuyện tầm phào.
Họ không thương mình nữa
Em tự thương bản thân
Mình không chăm mình được
Trách sao họ chẳng cần.
Trên đời còn nhiều thứ
Dễ khiến lòng mình vui
Đâu chỉ chuyện đôi lứa
Mới làm mình tươi cười.
Nên nhé em khép lại
Nỗi buồn của hôm qua
Sống cho mình hiện tại
Đừng nhìn phía nhạt nhòa!
Add new comment