HÌNH NHƯ TÔI VỪA MỚI NHỚ EM!
Hôm nay nhiều việc quá trời!
Lo rằng bận rộn sẽ lười nhớ em
Nào ngờ vừa mới ngẩng lên
Trong đầu tôi đã hiện tên một người
Bóng hình ấy mím môi cười
Ánh mắt lém lỉnh nhìn tôi ngập ngừng
Tay vờ giấu nhẹm sau lưng
Má hồng ửng đỏ, thẹn thùng quay đi
Phải chẳng xấu hổ là vì
Gió vô tình thổi, tóc thì bay bay?
Hay là em giấu trong tay
Món quà nho nhỏ tháng ngày tự đan?
Mải mê trộm ngắm khẽ khàng
Thấy tôi phát hiện, vội vàng tránh đi?
Hay em ấy biết điều gì?
Tôi còn chưa nói, em thì đoán ra?
Thế là tôi ngẩn tò te
Mong đôi mắt ấy thiết tha nhìn mình
Chống cằm nghĩ ngợi linh tinh
Em bỗng ngoảnh lại, rung rinh rồi này!
Tự nhiên chiếc ghế quay quay
Chân tay bối rối, ngỡ say bật cười
Hình như tôi thấy yêu đời
Thấy chấm chấm chấm, quá trời nhớ em!
Tóc Xoăn
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HÌNH NHƯ TÔI VỪA MỚI NHỚ EM!
Add new comment