HÔM NAY BỐ MẸ BẠN NHỎ RỜI ĐI RỒI

Sáng tác: Thương Lê - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Chuyện cổ tích vẫn thường kết thúc bằng câu nói quen thuộc là chàng hoàng tử sẽ kết hôn cùng công chúa và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng những câu chuyện ở phía sau cuộc hôn nhân kia chẳng ai đề cập đến cả, bởi vì tác giả muốn hướng các độc giả nhỏ của mình đến những điều ngọt ngào của câu chuyện cổ tích hơn là dẫn vào bao điều tăm tối ở phía sau. Cho nên, như đã thấy, hiện tại bố mẹ của bạn nhỏ đã hoàn thành xong các bước cần thiết để rời khỏi tòa lâu đài nguy nga tráng lệ của mình rồi. Thời điểm sau này, bạn nhỏ phải nhớ ngoan và vâng lời ông bà nhé. Con đường trưởng thành ở phía trước, dù không có bố mẹ ở bên, bạn nhỏ cũng hãy cố gắng tự lập nhé. Bạn nhỏ đừng buồn, những người mang yêu thương tặng đến tặng cho bạn nhỏ còn rất nhiều. Nhớ phải cố gắng lên nhé. 

Bạn nhỏ đáng yêu này, đừng chỉ vì cuộc sống mang bất công đến mà giận dỗi hay oán trách nó có được không. Bởi vì chẳng ai đủ hoàn hảo trong cuộc sống này cả, nên mỗi người phải tự chấp nhận những cái khiếm khuyết mà nó mang đến. Cũng như cuộc sống mang bố mẹ bạn nhỏ đi, rồi sẽ bù đắp lại những thứ khác. Tuy không bằng tình cảm bao la như trời biển của đấng sinh thành, nhưng bù lại, bạn nhỏ có được sự nuôi dưỡng tốt nhất từ ông bà của mình. Để có thể lớn lên một cách đầy khỏe mạnh và tốt đẹp. Gởi một cái ôm xoa dịu đi một chút nỗi buồn to lớn mà bạn nhỏ đang mang. Mong bạn nhỏ luôn bình an trước giông bão của cuộc đời. Thương bạn nhỏ thật nhiều. 

Xin bạn nhỏ đừng nghĩ rằng mình hiện tại đã cô đơn, bởi vì xung quanh còn rất nhiều người đang lo lắng, yêu thương và quan tâm bạn nhỏ. Tương lai phía trước, nếu bạn nhỏ thấy nó gập ghềnh chông gai, hãy học theo bố của mình, mạnh mẽ tiến lên và đừng gục ngã nhé. Còn nếu con đường kia có êm đềm bình lặng thì cũng hãy nhớ tới mẹ của mình, học theo sự nhẹ nhàng, cẩn thận của mẹ cho bước đi của mình thêm an toàn mà không dẫm phải gai nhọn nào để rồi phải rơi nước mắt nhé. Đừng sợ hãi, bạn nhỏ cứ mạnh dạn tiến về phía trước, bởi vì cuộc sống này chính là mỗi sự lựa chọn, hạnh phúc là do mình tự tìm còn niềm vui là do mình tự tạo ra mà. Cần gì phải làm tội bản thân cho những điều không vui chứ, đúng không?

G
📷: Sưu Tầm 

Rồi một ngày nào đó, bạn nhỏ sẽ nhận ra, giữa bố mẹ và con cái luôn có một sợi dây gắn kết. Trong huyết quản của bạn nhỏ là dòng chảy ấm nóng bao quanh trái tim hai vị phụ huynh của mình. Dù bố mẹ có rời đi, thì bạn nhỏ cũng không thể phủ nhận đi điều đó. Nếu có thể, chỉ mong bạn nhỏ đừng oán trách bố mẹ, cũng đừng nghĩ rằng bản thân không được bố mẹ thương yêu. Bởi vì có yêu thương nên mới mang bạn nhỏ đến đây để nhìn ngắm thế giới tươi đẹp đang xuất hiện ở trong tầm mắt này đây. Chỉ cần duy nhất một điểm này thôi cũng đủ biết bố mẹ đã dành tình cảm đặc biệt cho bạn nhỏ như thế nào rồi. Nhưng mà hiện tại, có rất nhiều thứ, bố mẹ chẳng thể giải thích rõ cho bạn nhỏ biết được, nếu không thì bạn nhỏ sẽ buồn nhiều lắm, chỉ trong ngày hôm nay đã khóc nhiều như vậy rồi, sau này còn biết phải làm sao nữa? Bố mẹ cũng xin lỗi bạn nhỏ rồi, không phải không muốn dẫn theo bạn nhỏ, chỉ là hạnh phúc của những ngày tiếp theo, cùng tận những tháng ngày sau đều không phải là thứ trọn vẹn nhất mà ba mẹ có thể cho bạn nhỏ. Ở quá khứ và hiện tại, đây chính là bố mẹ của bạn nhỏ. Nhưng mà ở tương lai, đây lại không còn là bố mẹ của bạn nhỏ nữa mà lại trở thành bố mẹ của một bạn nhỏ khác rồi. Nói cách khác, chính là bố mẹ sợ trong lâu đài ổ tích thứ kế mà bố mẹ bạn nhỏ đang cùng một người khác xây dựng lên đây, người đó sẽ không đủ bao dung cho bạn nhỏ. Nếu như vậy thì bạn nhỏ sẽ thiệt thòi lắm. 

Nhưng mà thôi, không sao cả, rất biết ơn vì bạn nhỏ đã chọn ở lại cùng ông bà của mình. Rồi đây, tất cả tình yêu thương còn lại của hai mái đầu bạc trắng như mây sẽ ở bên cạnh, thay bố mẹ thực hiện điều mà hai người ấy chưa thể nào làm được. Bạn nhỏ rồi sau cũng sẽ phải lớn lên, ở phía trước sẽ còn rất nhiều người thương yêu và bảo bọc. Nếu có thể xin đừng tỏ ra yếu đuối, vì biết đâu trong số những người thật lòng yêu thương kia sẽ lại có những người tỏ ra thương hại. Dù mình có đang thiếu thốn tình cảm, cũng không cần sự dè bỉu sau lưng. Nhớ nhé bạn nhỏ. Nào đừng khóc nữa, thương em nhiều hơn, bạn nhỏ hiểu chuyện, ngoan thôi em, bố mẹ đã mang va li rời đi rồi...

   Thương Lê

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.