HÔM NAY CON MỆT LẮM
Hôm nay con mệt lắm
Yếu đuối có được không
Cứ gồng mình mạnh mẽ
Tổn thương cứ chất chồng
Hôm nay con mệt lắm
Giữa sóng gió cuộc đời
Giữa lòng người nghiệt ngã
Con thấy mình chơi vơi
Hôm nay con mệt lắm
Chuyện cơm áo gạo tiền
Chuyện lòng người được mất
Con thấy mình sắp điên
Hôm nay con mệt lắm
Công việc cứ chậm trôi
Đã lâu không về lại
Con quên Mẹ mất rồi
Hôm nay con mệt lắm
Nhưng chẳng dám nói ra
Chỉ thêm bao lo lắng
Bao nỗi niềm phương xa
Hôm nay con mệt lắm
Nhưng sẽ ổn Mẹ à
Con kiên cường dung cảm
Chuyện gì rồi cũng qua
Chỉ mong rằng thời gian
Cho con thêm sức mạnh
Cho giông bão cuộc đời
Đủ sức con gồng gánh
Chỉ mong rằng ngày sau
Tương lai thôi vất vả
Sẽ về nhà bên Mẹ
An hưởng lúc về già
Add new comment