HÔM NAY LÀ NGÀY BAO NHIÊU RỒI EM NHỈ?

Sáng tác: Hews - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Hình như đã lâu lắm anh không còn xem lịch nữa. Thời gian nó cứ thế trôi, mỗi ngày đều yên ả qua đi tựa cơn gió. Thoáng chốc anh cảm thấy giật mình bởi dòng chảy của thời gian. 

Anh nhớ rằng mình vừa khởi đầu năm 2022 với một loạt những chuyện chẳng đâu vào đâu, thế mà quay đi ngoảnh lại một năm nữa lại trôi qua. 

Thế thì, 2022 đối xử với em thế nào? 

Em đã trải qua những gì ở mùa xuân! 

Nắng có ngọt ngào yêu thương em ở mùa hạ!

Thu có vỗ về em sau những ngày nắng hạ! 

Và mùa đông vừa rồi có làm buốt em không! 

Anh không nhớ rõ chúng ta đã phải trải qua những gì ở 2022, càng không biết trong cuốn film cuộc đời này, anh hay em có được làm nhân vật chính của tập thứ 2022 này chưa. Hình như ở tập này cuộc sống đối xử với ta hơi tệ phải không! 

Công việc không thận lợi là mấy, anh còn cảm thấy sức khỏe mình đi xuống nữa cơ. Rồi cả những mối quan hệ, anh tưởng chừng mình có thể bước vào và duy trì những mỗi quan hệ kiểu như bạn bè nhưng hình như là không. Anh cảm thấy mình hơi cô độc trên đoạn đường này. Đã có những dòng tâm sự mà anh đã không biết nói cùng ai, liệu rằng mấy ai sẽ chịu ngồi lại lắng nghe mà không lấy một lời than phiền. Hay đơn giản chỉ là một câu ủi an cho những mỏi mệt mà anh gặp phải. 

D
📷: Sưu Tầm 

2022 em có gặp được những người có thể mang lại cho em sự tử tế không? 

Anh thì luôn tin rằng mỗi người chúng ta gặp đều mang lại cho chúng ta ý nghĩa nào đó, có thể là một bài học, một đoạn tình cảm...hay cũng có khi chỉ là một cái bắt tay, một cái ôm. Nhưng em nghĩ có đúng không, cuộc đời để ta gặp họ đã là một cái duyên, hãy cứ tử tế với nhau bằng tất cả những gì mình có thể. Để như bây giờ, ngay thời điểm này khi anh đang nghiêm túc nhìn nhận lại một năm sắp kết thúc, mặc dù có những hụt hẫng, nhìn ra những thiếu sót của bản thân nhưng thật sự anh cũng rất muốn cảm ơn những người mà anh đã gặp. 

Năm nay chúng ta “nháp” được không! 

Còn vài ngày nữa 2022 sẽ kết thúc. Một năm 2023 sẽ lại bắt đầu. Chúng ta lại làm nhân vật chính trong bộ phim cuộc đời mình nhé. Dù có thể khó khăn nhưng bằng cách này hay cách khác, tỏa sáng nhé. 

Tuổi 24 của anh, tuổi 23 của em. Thật rực rỡ nhé. 

Tạm biệt 2022.

Hews.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.