KHÁI NIỆM GIỮA "SỰ GIÀU" VÀ "CHỮ NGHÈO"
Bạn có giàu không? - Đó là câu hỏi mà tin chắc rằng ai cũng "quan tâm" (dù thể hiện ra hay âm thầm quan sát).
Khi còn là một đứa trẻ đỏ hỏn, chúng ta đến với thế giới này chỉ quấn duy nhất sợi nhao phía rốn. Rồi qua thời gian, chúng ta trưởng thành, lớn lên, già đi và... chết.
Chúng ta phủi bỏ lại mọi thứ sân si, tình ái để trở về cát bụi trong thân thể "thân bụi tro gửi về tro bụi".
Vậy, thế nào là giàu có và nghèo khó? - Nó chỉ là một tính từ miêu tả! Hoặc chỉ như lớp áo hào nhoáng bên ngoài, không - nói - lên - điều - gì - cả.
Lúc ốm đau, thân ai cũng tiều tụy. Lúc hân hoan, nụ cười ai cũng tỏa sáng. Vậy nên, giàu có chính là khi bạn sở hữu được sự bình thản, mạnh lành trong từng hơi thở.
Nếu bạn có một sức khỏe "vạn người mơ ước" - bạn đang là người giàu có!

Nếu bạn đang còn có đủ đầy cha mẹ cạnh bên để mỗi ngày nghe họ kêu ca , càm ràm - bạn đang là người giàu có!
Nếu bạn còn đủ duyên hạnh ngộ những con người với trái tim lớn luôn mong mỏi "kết nối để cho đi" - thì bạn đang là người giàu có!
Nếu bạn có một tuổi thơ được đi học, có một hiện tại được góp nhặt kiến thức mênh mông, được thỏa chí "sống với đam mê" - thì bạn đã, đang và sẽ giàu có!
Giàu có hay nghèo khó nó không phải là thứ mà chúng ta "Nhìn" thấy bằng mắt, sờ bằng tay mà là thứ vô hình nằm sâu trong tâm tính mỗi người.
Đừng đánh giá ai đó qua những của cải bên ngoài, vì biết đâu "nhà to mà bên trong rỗng tếch" và so với một khung cảnh bình thường mà ấm áp, yêu thương...!
Én Nhỏ.
Add new comment