KHẼ KHÀNG
12/31/2025 - 22:15
Chạm khẽ khàng thôi hỡi khoé môi
Trái tim anh đã vỡ tan rồi
Có tấm chân thành đem đối đãi
Ân ái đêm này sẽ lên ngôi
Chạm khẽ khàng thôi hỡi ngón tay
Vết thương năm cũ đã khô mài
Sợ phút vội vàng đêm xuân mộng
Bẽ bàng thêm mấy cuộc trần ai
Chạm khẽ khàng thôi một tiếng yêu
Hai ta ai cũng đắn đo nhiều
Đâu còn trẻ dại mà nông nổi
Để những đêm trường vẫn tịch liêu
Chạm đến đời nhau khẽ khàng thôi
Cây khô đâu dễ để đâm chồi
Gió xuân nhè nhẹ mơn man thổi
Chúng mình rồi cũng sẽ thành đôi
Add new comment