Khi người ta yêu, hạnh phúc sẽ đong đầy (phần 2)
"Có phải khi người ta yêu đủ sâu, những khao khát mong cầu được quan tâm chăm sóc trong một lúc nào đó không còn tồn tại nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt xót xa khi chợt nghĩ người ta yêu thương đang hao gầy vì cuộc sống."
Minh Châu - Những Ngón Tay Đan
"Khi người ta yêu, chỉ cần thấy giọt nước mắt rơi từ người đối diện thì trái tim ta đã đau thắt rồi. Hoặc chỉ cần thấy người ấy vô tình để đứt tay chảy máu thì tim ta như bị xé ra làm hai vậy. Khi người ta yêu, hơi thở hòa làm một, hai trái tim chung một nhịp đập. Chỉ cần một trong hai người bị tổn thương thì người kia cũng chẳng vui vẻ gì. Yêu là như thế đó, tạo hóa ban cho chúng ta sự sống là để biết yêu người, che chở và bảo vệ cho người mà chúng ta xem là tất cả."
Huỳnh Phong - Những Ngón Tay Đan
"Khi người ta yêu thì chẳng còn thứ gì gọi là trở ngại để khiến họ đến bên nhau khi khắc khoải nhớ thương. Những lúc như vậy thì dẫu có mưa gió, bão bùng cũng vốn là chuyện của ông trời mà thôi!"
Bodhi Bodhi - Những Ngón Tay Đan

"Khi người ta yêu, thường hay mỉm cười vu vơ khi bất giác nhớ ra câu bông đùa của người ấy. Khi người ta yêu, sẽ thấy mưa không còn lạnh lẽo hay cô đơn, mà thật ấm áp với lời dặn dò em nhớ mặc ấm nhé. Khi người ta yêu, sẽ thích được gọi nhau bằng những biệt danh đáng yêu mà chất chứa biết bao yêu thương đong đầy. Khi người ta yêu, sẽ yêu luôn cả những khuyết điểm của người ta, sẽ trở thành người bao dung nhất thế gian này, dẫu thế gian ấy chỉ có một người. Và khi người ta yêu, chỉ cần biết người ấy vẫn bình an, thế là đủ!"
Hà Lan - Những Ngón Tay Đan
"Khi người ta yêu, cả thế giới chỉ có thể xoay quanh một người, trái tim, ánh mắt và cả khối óc không còn chỗ cho một ai khác."
Hạ Trầm - Những Ngón Tay Đan
"Tình yêu giống như một ván bài mà vật đặt cược lại là cả trái tim. Chỉ tiếc rằng, trong cuộc chạy đua ấy, phần thắng chỉ dành cho một người và em, mãi mãi vẫn là người thua cuộc. Bởi khi yêu rồi, đâu ai thắng nổi nhịp đập thổn thức của trái tim đâu anh, đâu ai dập tắt được những cơn mơ về anh nuốt trọn cả tâm trí em lúc ấy và em, lúc ấy đâu còn là em nữa. Chỉ vậy thôi!"
Vô Ưu - Những Ngón Tay Đan

"Khi người ta yêu, có những chuyện chẳng thể nhận ra được. Vì nhiều khi, người ta đã yêu đến mù quáng. Nhận ra thì đã quá muộn màng rồi."
Vân Hi - Những Ngón Tay Đan
"Khi người ta yêu, trong mắt họ chẳng có điều gì có thể chia cách được. Ấy vậy mà, vài năm sau nhìn lại, chợt nhận ra rằng họ đã từ bỏ nhau bởi những điều đơn giản nhất."
Nhật Hạ - Những Ngón Tay Đan
"Khi người ta yêu họ thường sống cảm tính đến mức mức mù quáng. Họ xem tình yêu như một canh bạc, đánh cược tuổi trẻ và niềm tin vào một người. Chỉ vì một cơ hội nhỏ nhoi cùng người đó đi đến cuối cùng.
Nhiều năm sau này, khi họ chẳng còn phân biệt thứ cảm xúc còn sót lại là tình yêu hay cố chấp. Mọi thứ đã hanh hao nhạt nhoà, vậy mà chỉ một cơn mưa bất chợt cũng lại làm dậy sóng cả cõi lòng sắp hoá bình yên. Họ lại muốn cược một lần nữa, muốn đánh đổi hết thảy chỉ mong gặp lại một lần, dù cho lần này chẳng còn cơ hội nhỏ nhoi nào nữa.
Có phải khi người ta yêu họ thường mùi quáng và ngu ngốc như vậy sao?"
Trường Vũ (Luvita) - Những Ngón Tay Đan

"Khi người ta yêu, không phân định rõ tim mình rộng hơn hay chật hơn nữa. Hoang mang lắm... nó chật tới mức chẳng còn chỗ nhận thêm 1 lời ỡm ờ gợi mở, đứng nói chi một đối tượng khác ngoài đằng ấy; mà nó cũng rộng tới mức bao nhiêu lời nhắn nhủ tâm tình vẫn không thấy đủ, chỉ cần 1 lần gọi điện không bắt máy là thấy trái tim trống rỗng, hoang hoải vô cùng."
Huynh Phan Anh Sa - Những Ngón Tay Đan
"Khi người ta yêu, ngôn từ không là vấn đề, bởi có sự cảm nhận. Khi người ta yêu, khoảng cách không là vấn đề, bởi có niềm tin. Khi người ta yêu, sóng gió không thể lay chuyển, xa rời, bởi có bình yên.VKhi người ta yêu sâu sắc người ta sẽ nhận ra điều trân quý nhất trong đó là TÌNH NGƯỜI."
Minh Châu - Những Ngón Tay Đan
"Khi người ta yêu họ sẽ luôn luôn tìm lý do tha thứ cho đối phương mỗi khi chờ đợi và giận hờn là luôn lừa dối bản thân rằng người ta yêu thương chỉ là đang bận nên chưa hồi âm mà thôi."
Út Ty - Những Ngón Tay Đan

"Tình yêu như một ván bài mà lá bài tẩy của mỗi người đều trao vào túi đối phương. Những hiển hiện các lá bài khác trên bàn như một sự thật nếu họ tin lá bài tẩy người kia trao là thật, nó sẽ thành hoài nghi và huyễn hoặc nếu họ không tin lá bài người kia trao là lá bài tẩy thật. Một ván bài lật ngữa, nhưng mấy ai hiểu thấu.
Khi người ta yêu, người ta càng hạnh phúc, người ta càng chênh vênh và lo sợ. Có lẽ, những thứ quá trân quí đối với ta nhưng ngoài bản thân ta, làm ta có những bờ vực cảm xúc hỗn loạn. Ngọt ngào, đầm ấm, nghi ngờ, suy tư, vu vơ...khi người ta yêu, người ta sẽ hiểu thế nào là tận hưởng, buâng khuâng, và lo sợ."
Cảnh Võ - Những Ngón Tay Đan
"Khi người ta yêu, có thể vì nhiều điều, có lẽ sự hòa hợp về tâm hồn sẽ bền vững hơn, nhưng hơn tất cả là vì đối phương đã tạo ra cơn sóng dào dạt trong trái tim mình mà dư âm là những nhớ thương da diết
Vậy nó có thể dịu đi rồi tan biến?"
Minh Châu - Những Ngón Tay Đan
Add new comment