KHI TẤT CẢ PHAI MỜ THEO DĨ VÃNG
"Điều xót xa có lẽ chẳng phải là những đêm bủa vây, thao thức cùng hoài niệm, cũng chẳng phải những tối vùi mình vào giấc ngủ mê, mà là chúng ta không hề có sự lựa chọn. Trôi với tháng năm, chúng ta vô tình quen với việc thiếu đi một người nào đó, một điều gì đó, trong khi sâu trong tiềm thức, mọi thứ vẫn vẹn nguyên. Để đôi khi chúng lại ùa về, nhớ thì không hết, quên lại chẳng đành, đó mới thứ cảm xúc khiến con người ta cảm thấy khó chịu, day dứt nhất!"
Vô Khuyết - Những Ngón Tay Đan
"Ai trải qua một cuộc tình mà không hề luyến tiếc, khi trái tim vẫn còn run rẩy nhịp yêu? Đã một lần dốc hết tâm can cho một người, đã từng cùng nhau thề non hẹn biển, đã từng tay trong tay vượt qua bao nhiêu sóng gió, cùng hướng về một mái nhà chung, nơi đó chỉ có tình yêu thương và cơn bão dừng sau cánh cửa... Hóa ra, sau một giấc mộng dài, tất cả vỡ vụn đi rồi, gói ghém lại chỉ còn là kỷ niệm và hai tiếng "đã từng" mà thôi..."
Sơ Tâm - Những Ngón Tay Đan
Suy cho cùng thứ chúng ta cần vẫn là sự an toàn. Việc lặp lại những câu khá giống nhau như "em có thương anh không", "anh yêu em/em yêu anh"..., cũng chỉ vì muốn kiểm chứng xem vị trí của mình trong lòng đối phương.
Mất vài năm tháng tuổi trẻ, mất chút thời gian cho những mối tình chẳng vẹn nguyên. Để cuối cùng nhận ra nếu phải lựa chọn giữa người mình yêu nhưng không yêu mình với người yêu mình mà mình không yêu, thì nên chọn người yêu mình. Đơn giản là thứ tình cảm đó mình có thể từ từ bồi đắp, còn người không yêu mình, đến cơ hội gần nhau cũng không có lấy gì để bồi đắp.
Hews - Những Ngón Tay Đan

"Buồn cười quá phải không, con người ta thường muốn bù đắp cho nhau khi mọi thứ đã quá muộn. Ngày ấy, chúng ta bảo rằng mình cần khoảng cách để yêu thương lại. Nhưng khi chọn khoảng cách, chúng ta lại chẳng thể kiểm soát được những điều tiếp diễn. Em ôm đau lòng hoặc dửng dưng để hướng về thực tại. Anh sống trong tình cảm cũ, không tìm ra cảm giác nguyên vẹn và tình cờ từ một người nào khác.
Có mấy ai thương ai không cùng một thời điểm mà lại chẳng buồn."
Vô Khuyết - Những Ngón Tay Đan
"Cuộc đời của mỗi người giống như một chuyến xe, điểm đến của mỗi người là không giống nhau, trạm dừng cũng theo đó mà phân bổ thế nên gặp gỡ và rời đi đều phải xảy ra. Cuối cùng thì cũng phải mạnh mẽ chào tạm biệt ai đó, mạnh mẽ bước xuống xe đi đến nơi mình cần đến. Rốt cuộc thì biệt ly nặng nề đến mức nào, giá mà có thể để lên bàn cân, quy đổi rồi bán nó thì tốt quá."
Đan Đan - Những Ngón Tay Đan
"Để rồi, không một nụ cười, không một câu nói, không một cái liếc nhìn, hoàn toàn như hai con người xa lạ khi vô tình gặp lại anh tay trong tay với người con gái khác, như cố tình trêu ngươi nó bằng những hành động âu yếm, chăm sóc cô bạn bên cạnh mình. Nhìn về hướng khác và tự thấy đau lòng, có lẽ, sự tổn thương đã từng có ấy sẽ khó có thể hàn gắn được tình bạn đã từng rất thân của chúng ta? Và... Một ngày của nhiều năm sau đó, nó ngồi hàng giờ để chờ, nhưng anh đã không xuất hiện."
Hạ Trầm - Những Ngón Tay Đan

"Chia tay rồi, ta hay sợ mình bị lãng quên trong tâm trí của người còn lại. Con đường đã từng đi cùng nhau, chốn xưa đã từng nắm tay trong một ngày mưa bão,... từng kỉ niệm chỉ riêng mình ta nhớ! Còn người ta sẽ lại bắt đầu cuộc sống mới. Dần dần quên ta đi... Rồi chúng ta chỉ có thể trở thành kỉ niệm của nhau, không thể là tương lai của nhau được! Một kỉ niệm đẹp nhưng đượm nỗi buồn!
Chia tay rồi, vẫn muốn hỏi liệu người ta có nhớ mình như mình đang rất nhớ?"
Võ Mỹ Nhiên - Những Ngón Tay Đan
"Có những ngày lật lại trang nhật kí đã ố vàng, tay khẽ chạm vào bức ảnh cũ mà tưởng chừng như câu chuyện tình năm xưa mới xảy ra ngày hôm qua, do mọi thứ trông thật rõ ràng nhưng cũng có phần xa lạ. Nhớ ngày đó, ta còn trao cho người ánh mắt yêu thương đầy thẹn thùng, những cái nắm tay đầy vụng về và ngây dại. Trái tim bỗng dưng như nghẽn lại một nhịp, rồi đưa ta trở về với thực tại. Thấy khóe mắt cay xè, vội vã đưa tay lên để lau đi những giọt nước, rồi tự nhủ lòng:
- Tình yêu thuở ban đầu chưa bao giờ là không khỏi nuối tiếc, ta cần phải mạnh mẽ mà bước tiếp."
Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan

"Ai cũng có tuổi trẻ, một thời để yêu, tất cả những cảm xúc đó mặc kệ theo nhịp đập trái tim, chỉ cần chính xác bạn biết đâu là nơi trao gửi tình cảm của mình, để nhiều lần cố sức chạy theo tình yêu cho tới khi mệt mỏi ,rã rời bất lực mà buông tay.
Bởi lẽ, có những người chỉ đến với chúng ta duy nhất một lần trong đời thôi. Lúc bạn bỏ qua và để mất, có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ có cơ hội tìm được nữa. tình yêu đơn phương cũng vậy. Đừng để thời gian trôi qua, đừng cõng trên vai những gánh nặng, đã bao giờ bạn dám nắm bắt cơ hội chạy tới tình yêu đích thực của bạn chưa."
Vũ Ngọc - Những Ngón Tay Đan
"Quá khứ, dù là mang màu sắc bi thương hay hạnh phúc thì mỗi chúng ta đều có quyền giữ riêng hay chia sẻ nhưng cũng có những điều như thể là lời hứa hoặc một vệt màu kí ức riêng biệt với những điều trên thì chỉ nên giữ lại cho chính mình. Vì nhờ có những điều đó mới làm mình không bị lún vào các thực
tại tàn khốc hay bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống hiện đại này, ta giữ cho mình chút cái tôi kiên định để giữ mình bình tĩnh và chậm rãi nhìn nhận cuộc sống này để không mất đi giá trị của mình vậy. Như bản nhạc cũ kĩ kia, tồn tại ngần ấy năm những mỗi lần nghe thấy thì trong lòng vẫn có chút chững lại lắng nghe chứ không phải vì nó cũ kĩ mà lướt vội qua nữa. Như chiếc đĩa than ấy, quay vòng đều đặn mỗi ngày đấy nhưng chưa bao giờ bị mất đi giá trị của chính nó vì mỗi ngày ít ra có một người nhớ đến nó và lắng nghe nó vậy."
Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan
Add new comment