KHÔNG CHỈ LÀ ƯỚC MƠ
"Tôi hay nghĩ về những ước mơ lúc nhỏ của tôi và trong số đó có một ước mơ mà có lẽ không bao thành hiện thực".
Ngày còn bé, bất kỳ đứa trẻ nào cũng đã từng ôm ấp trong mình giấc mộng siêu anh hùng. Con gái thì thích làm công chúa, hoàng hậu hoặc búp bê. Con trai thì thích làm siêu nhân, anh hùng hoặc một số nhân vật hoạt hình mà bọn trẻ yêu thích.
Lớn hơn tí nữa khi vào ghế nhà trường hầu hết các em có ước mơ làm bác sĩ, nhà giáo, phi hành gia hoặc đại loại những giấc mơ vượt qua cả khả năng của trí tưởng tượng.
Còn riêng tôi có lẽ là do bản tính tò mò và lúc nhỏ hay xem những phim thể loại phiêu lưu thám hiểm rồi đam mê những điều đó lúc nào không hay...
Khi lớn hơn chút thì tôi xem được những phần đầu của seri phim "cảnh sát hình sự" cũng từ đó tôi biết được chính xác ước mơ của tôi là gì.
Nhưng với một con người dường như còn không làm được những việc đơn giản như tôi thì làm sao mà thực hiện được.
Nếu nói ước mơ đó là viển vông cũng không sai. Vì làm sao mà để ước mơ đó thành hiện thực được... Nhưng nó không còn là ước mơ đơn thuần nữa mà còn là mục đích, mục tiêu để bản thân mình cố gắng.

Nếu không có ước mơ chắc cuộc sống này nhạt lắm nhỉ? Đa số chúng ta ta đều có ước mơ nhưng vì khi lớn lên thời gian và cuồng quay của cuộc sống làm ước mơ bị lớp bụi thời gian che lấp đi.
Nếu may mắn và cố gắng thì có thể ước mơ đó sẽ thành sự thật. Còn có những ước mơ vì những lý do riêng mà mãi mãi không thành sự thật.
Tôi cũng biết là ước mơ được làm cảnh sát hình sự của tôi không thành sự thật mà tôi từ bỏ nó. Vì giờ đó chính là động lực và mục tiêu của tôi để tôi có thể thao hiện những ước mơ, mục tiêu khác trong cuộc đời mình. Tới bây giờ tính bộc trực và bảo vệ người yếu hơn luôn có ở trong tôi. Tôi khó chịu với những con người thiếu ý thức và chà đạp người khác. Có lẽ đấy vẫn là giấc mộng đẹp tôi ấp ủ cả cuộc đời.
Add new comment