KHÔNG CHO PHÉP AI ĐƯỢC LÀM TỔN THƯƠNG EM!

Sáng tác: Hạ Cửu Long - Giọng đọc: MC Bội Đan
A

 

KHÔNG CHO PHÉP AI LÀM TỔN THƯƠNG EM

Sáng tác: Hạ Cửu Long

Giọng đọc: MC Bội Đan

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Nhật Hoàng

 

 

Ở nơi cửa phật, tự tại an yên. Em mới tĩnh tâm thông suốt được nhiều thứ. Bi ai là do bản thân mình diễn hoá mà ra. Đau khổ là do oán niệm trong lòng mình chưa dứt. Chỉ cần cắt đứt được sợi tơ lòng vương vấn. Mọi khúc mắc cũng nhẹ nhàng theo gió trôi đi. Em tập thiền, tập tĩnh, tập nghe, để quên anh em tập khống chế cả từng hơi thở.

 

Em không phải là một cái nhà trọ. Nhưng em vô tình cấp cho anh cái quyền được tự do lui tới. Thân anh trí trai muôn hướng, biển rộng vẫy vùng, đâu thể cùng em xây giấc mơ đơn sơ mộc mạc. Em đã có lúc tưởng bản thân đủ trưởng thành, thâm tâm đủ sâu sắc. Nhưng hoá ra đứng trước anh vẫn chỉ là một cô gái dại khờ.

 

Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Chàng trai lọt vào đáy mắt em chỉ bằng một nụ cười hiền hậu. Khi yêu anh em vẫn chỉ là một cô bé. Có đủ yêu thương nhưng thiếu trải tình trường. Lúc đó, thế giới trong mắt em đẹp đẽ biết bao, cuộc sống của em rộn ràng, sinh động. Giống như một bức tranh sơn dầu đã được em tỉ mỉ tô phết thật nhiều màu sắc.

S
📷: Sưu tầm

 

Anh của ngày ấy thật giản đơn. Nếu em là một chiếc cầu vồng. Thì anh chỉ là hai màu đen trắng. Trong khi em thì nói nhiều, bắng nhắng. Anh thì kiệm lời, dáng vẻ nhút nhát, tự ti. Chẳng hiểu lúc đó em lấy cảm hứng ở đâu. Mà khuyên anh thật nhiều về chuyện tình cảm. Sau nghĩ lại, không biết anh có thấy em của ngày đó đã nói nhảm?

 

Hoá ra, tình yêu của em bấy lâu nay vẫn đến từ cảm tính. Có những người quan tâm em bằng tất cả sự nhiệt tình em lại sợ hãi tránh xa. Người như anh hời hợt qua loa, lại làm trái tim em rối bời loạn nhịp. Có lẽ khi đó, anh chỉ coi em là một sự thay thế tạm thời, còn với em anh lại là một bầu trời thương nhớ. Đáp án ở anh, chắc chỉ có anh mới biết.

 

Em thật sự ngu ngốc. Giống như một chú ếch xanh. Nhìn thấy miệng giếng mà cứ ngỡ thấy cả bầu trời. Em nhìn thấy ước mơ của anh, mà cứ ngỡ nhìn thấy giấc mơ của mình trong đó. Chẳng biết từ bao giờ, em đã nghĩ cho anh nhiều hơn cả nghĩ cho bản thân em. Em tưởng rằng cứ cho đi bằng tất cả chân tình rồi sẽ có ngày nhận lại. Nhưng em càng cho đi em lại càng đánh mất. Không chỉ đánh mất anh, em đánh mất chính cả bản thân mình.

S
📷: Sưu tầm

 

Em tự cho là em đã rất hiểu về anh, hơn một năm bên nhau mọi ngóc ngách đã hình dung được tường tận. Nhưng em chỉ nhìn thấy bóng lưng anh xa dần rồi đi khuất. Nếu em cũng chỉ là một điểm dừng chân, thì em chẳng thể giữ được người lữ hành vội vã. Em biết anh có người con gái khác, nhưng em cũng chẳng có sức để ghen tuông. Khi hai đứa đã rẽ sang hai con đường. Em chỉ mong con đường anh đi là đúng.

 

Anh à, xin đừng thả like vào những bức ảnh của em, đừng thả tim vào những dòng trạng thái yếu mềm em viết. Đừng thả cảm xúc vào cuộc đời em, hãy ngừng ngay, ngừng đúng lúc. Em biết bản thân mình vẫn chưa quên được anh, chỉ là em cố vùi anh vào quá khứ. Em vẫn đau lòng lắm chứ khi biết anh có người yêu mới tốt hơn em. Nhưng điều em có thể làm là tiết chế cảm xúc của mình thôi. Để con tim em không còn lạc lối.

 

Chắc là ở một chân trời mới, anh sẽ nhìn cuộc đời rất khác với em. Nhưng em sẽ chứng minh cho anh xem, em cũng không phải là người yếu đuối. Em chỉ là một cô gái bình thường, có đôi khi khiến anh động lòng thương hại. Nhưng anh hãy dừng ngay việc coi thường đó lại. Vì em không cho phép ai được làm tổn thương em. Em có thể là một cô gái bình thường. Nhưng sẽ là một người bình thường đặc biệt.

   Hạ Cửu Long.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.