KỶ NỮ
02/25/2022 - 20:02
Điểm phấn, má hồng, môi đỏ xinh
Thân là hoa ấy đã nhuộm sình
Nào đâu dám yêu chàng quân tử
Là đóa liên hoa, giữa bùn sình.
Thân nàng kỹ nữ, nào dám than
Chẳng trách thế nhân lắm phũ phàng
Gieo cho đời họ nhiều tai tiếng
Tạo ra lắm điều thật trái ngang.
Một ngày người khách đến hỏi thăm
Làm sao kiếp cô quá bẽ bàng
Để cho thiên hạ gieo tiếng ác
Bịa bao câu chuyện, đến bạt ngàn?
Cô cười lặng lẽ, thật đoan trang
Cô trả lời: "Tôi kiếp Giả Tràng"
Một đời bỏ công ra lắp biển
Có ai đâu màng, đến hỏi han.
Cô nâng đôi mắt lệ đôi hàng
Òa trong nức nở, tựa Trường Giang
Cô nói với tôi đời kỹ nữ
Đã chôn vùi mộng thuở son vàng!!!
Add new comment