LÁ ĐỎ
12/09/2021 - 17:33
Những mảnh tình buồn theo xác lá
Đã nhàu với những bước chân ai
Tôi kẻ đa tình gom góp lại
Để thắp mùa đông một nụ mai
Tôi thương lá đỏ phút xa bay
Những buổi đông xa nhớ vạn ngày
Trái hồng dồn dập trong ngực rộn
Ta trẻ nên trời ủ men say
Lá rụng vô thanh ai biết chi
Muôn chiếc thư đầu viết những gì
Gửi gió mang đi em chẳng nhận
Nên về phơi trải giữa chia ly
Đâu những mùa đông ta biết vui
Sương trắng sớm mai mắt đong trời
Em đến ngập ngừng tơ giăng khẽ
Tình si còn đậu ở nơi môi
Rồi xa em phố thay màu áo
Rực rỡ hôm nay để úa tàn
Lá đỏ rắc đầy như xác pháo
Đưa người con gái ấy sang ngang
Add new comment