LÀ PHỤ NỮ, HÃY YÊU MÌNH BẠN NHÉ!

Sáng tác: Nguyễn Thắm - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Là phụ nữ cũng nên độc lập về tài chính. Hãy cố gắng có công việc tốt để có thể tự lo cho bản thân mình, công việc ấy sẽ khiến bạn có nhiều mối quan hệ xã hội, có cơ hội để thể hiện những ưu điểm bản thân mình và có thể độc lập về tài chính để nuông chiều chính bản thân mình, để khi bố mẹ, gia đình cần bạn, bạn vẫn có thể tự tin. Dù người chồng đi bên cạnh bạn có nhỏ to rằng: “em ở nhà lo tốt cho gia đình nhỏ, đã có anh lo đây rồi”. Bạn cũng nên mỉm cười và đừng tin vào điều đó nhé. Bạn đi làm và vẫn có thể lo cho gia đình nhỏ. Đừng bao giờ biến mình thành người sống phụ thuộc vào người khác, bởi bạn chẳng thể biết được rằng, sau này sẽ có biến cố nào sẽ xảy ra. Nếu bạn có công việc tốt, chẳng phải bạn sẽ tự tin hơn khi đi bên cạnh người đàn ông ưu tú của mình. Và nếu như anh ấy khó khăn, ít nhất bạn cũng có thể san sẻ đôi phần cho người bạn yêu thương nhất đó sao?

​Là phụ nữ hãy trao niềm tin cho người đi cạnh mình, đừng quá hoài nghi mọi người, cuối cùng người khổ nhất vẫn chính là mình. Bạn thực sự yêu người bạn đời của mình, yêu anh người yêu đi bên cạnh mình và có niềm tin ở người ấy, thì đừng lúc nào cũng hỏi mấy câu xép nép như: “tại sao em gọi anh không nghe máy? tại sao em nhắn tin anh không trả lời? hôm nay anh đi đâu? hôm qua anh làm gì? Bởi thực sự đối phương đã coi trọng bạn thì chỉ là do bận rộn hoặc gặp chuyện gì đó nên chưa tiện trả lời, thấy cuộc gọi của bạn họ sẽ gọi lại, thấy bạn nhắn tin họ sẽ hồi đáp.

​Còn họ không coi trọng bạn, muốn nói dối bạn, có hàng vạn, hàng tá lý do ngoài kia. Rồi tương lai họ vẫn rời bạn đi với một câu nói chia tay hờ hững “do chúng ta không hợp?”. Trên đời này mỗi người là cá thể riêng biệt, có lối sống riêng, môi trường sống khác nhau, chẳng qua vì yêu nhau mà họ tự dung hòa những điều trái ngược để cùng nhau đi đến chặng đường tương lai phía trước, làm gì có khái niệm hòa hợp cơ chứ?

​Là phụ nữ cũng nên mạnh mẽ, cần nắm thì giữ, cần buông thì bỏ, đừng cố chấp theo đuổi một điều gì đó thiên cưỡng. Ví như mình sinh ra không được xinh đẹp như người ta, cũng đừng vì thế mà buồn, không có ngoại hình ưa nhìn thì tu dưỡng để có tâm hồn đẹp. “Vẻ đẹp không nằm trên đôi má của người thiếu nữ, mà năm trong con mắt của kẻ si tình”, thế nên chẳng có gì là tuyệt đối cả, đẹp và xấu ranh giới ấy thật mong manh, nên đừng quá chú ý đến lời nhận xét của người khác, để rồi tự dằn vặt bản thân mình.

A
📷: Sưu Tầm 

​Cuộc đời này vốn ngắn ngủi lắm, thế nên đừng so sánh mình với ai hết, hãy cứ là chính mình, tự tin theo đuổi đam mê của mình, không được công nhận cũng chẳng sao, chỉ cần bạn biết rằng bạn của hôm nay đã là phiên bản tốt hơn của bạn ngày hôm qua là đủ. Dù người ta đánh giá, phán xét, nhìn nhận bạn ra sao thì thực chất giá trị bạn chẳng bao giờ thay đổi. Ví như đồng 500 ngàn có mới hay cũ, hay bị nhàu nhĩ thì nó vẫn giữ nguyên giá trị mà. Đôi lời phán xét ấy bận tâm chi cho tốn thời gian của mình.

​Là phụ nữ không nhất thiết phải gấp gáp trong chuyện tình cảm. Nến bạn đã lớn tuổi mà chưa thấy ai hợp cũng đừng vội vàng tìm một ai đó để dựa vai. Chưa có người yêu cũng chẳng sao, đôi khi cô đơn tốt hơn là chọn nhầm một bờ vai để nương tựa. Bởi sau này bạn sẽ nhận ra rằng, những tổn thương của việc đi cạnh một người không tốt đó là hậu quả quá lớn. Chẳng những bạn mang theo một vết thương lòng quá sâu, mà bạn còn mất đi nhiều cơ hội và khó khăn hơn trong việc trao niềm tin cho ai đó…

​Là phụ nữ hãy yêu bản thân mình trước khi yêu một ai đó bạn nhé, bởi khi bạn yêu đời bạn mới có năng lực tích cực để khiến người khác thích bạn. Thật đấy.

   Nguyễn Thắm

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.