LẠC LỐI NGÀY MƯA BỤI
01/12/2022 - 18:22
Như con én nhỏ đi tìm mùa xuân
Ta lạc lối trong muôn vàn ngày mưa bụi
Sương mùa đông cứ lạnh lẽo rơi
Chưa bao giờ thấy ánh mặt trời.
Khi nụ tầm xuân vẫn còn trong vỏ,
Em đã theo chồng từ độ dâu chửa kịp xanh
Áo thắm một màu
Pháo cưới rực đỏ
Bước đi mà chưa một lần ngoái đầu nhìn lại
Tôi cầm lá diêu bông.
Muốn nên duyên phải bắc cành hồng
Như chim lồng với cá chậu,
Trầu têm mấy cánh phượng cũng chẳng lấy được người ta
Hoa cà màu tím, hoa cát cánh màu xanh
Đời tôi lênh đênh
Không màu!
Tình tôi là chiếc thuyền nan,
Bão giông rách nát,
Em chẳng sang ngang lấy một một lần...
Add new comment