LẠC TUYẾT NGÂM
LẠC TUYẾT NGÂM
Sáng tác & dẫn: Dạ Bằng
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Đại Mạch
Ngã mộng khán bạch tuyết
Bạch vân thường khiếu minh nguyệt
Hàn phong trung tống biệt
Thùy cộng ngô đồng cảm lạc anh
Mang mang thiên hà phi điểu tuyệt
Thán sự quá bất hồi
Nhân sinh khổ
Vô pháp phàm thân ẩm lệ mai
Thập niên luân lạc đầu phát biến
Cố nhân hựu kiến cố tâm hoài
Ngã tác mộng thân như tuyết
Bất luyến tùng phong hựu viễn lai
Viễn phương lưu nhất bộ
Tuế hàn niệm nhất mai!
Dịch thơ
KHÚC TUYẾT RỤNG
Ta mơ ngắm tuyết rơi
Xiêm trắng mây đong trăng sáng
Gió lạnh chia tay nhau
Ai kẻ cùng mang hận hoa rơi
Sông Ngân man mác chim bay hết
Than ngày qua không lại
Khổ nhân gian
Thân phàm sao uống lệ hoa mai?
Mười năm tóc nhuộm sương xa xứ
Người cũ còn đây chuyện cũ phai
Ta mộng lòng như bông tuyết
Vô tình! Nương cánh gió xa bay
Chốn xa vừa dừng lại
Đông về lại nhớ mai!
Add new comment