LẶNG NGẮM BẦU TRỜI CÓ MÂY BAY

Sáng tác: Ly Ty - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Thời gian này, thiên nhiên đang rậm rịch chuyển mùa.

Ban ngày, nắng chói chang, thi thoảng có một vài áng mây mỏng nhẹ vắt ngang tô điểm trên nền trời trong xanh ngăn ngắt một màu. Đã qua Trung thu nhưng dường khi thời tiết còn chưa muốn vào Thu bởi những biến chuyển giao mùa hết sức chậm chạp; nhiệt độ còn giao động ở mức 28 đến 34 độ C vào buổi trưa đứng bóng.

Bận rộn với công việc, dạo này tôi ít dành thời gian đi dạo buổi tối nhưng hôm nay may mắn được rảnh rang gần một tiếng đồng hồ do bé con chịu ở nhà chơi với bà nội. Tôi đi lòng vòng quanh mấy con đường quen thuộc quanh khu chung cư, những bước chân nhẹ nhàng tận hưởng bầu không khí mát mẻ tĩnh lặng khác hoàn toàn với thời gian buổi sáng khi cùng bé con đến trường. Lúc này tôi mới cảm nhận được chút không khí dìu dịu mát mẻ, không còn cái nóng bỏng rát ban trưa, mỗi ngọn gió nhẹ nhàng mơn man trên tóc tôi như một lời nhắn rằng: mùa thu đang về ngay đây rồi.

Tôi nhớ năm nào cũng vậy, qua Trung thu thời tiết sẽ bớt khó tính hơn, những cơn bão xa gần ít hẳn chứ không dồn dập kéo về như tháng 6 tháng 7 Âm lịch. Những ngày đầu thu khi không khí lạnh bắt đầu tràn về là những ngày tôi vui nhất. Mẹ sẽ vơi bớt những giọt mồ hôi bên gánh hàng trên vỉa hè bởi tiết trời không còn nóng hầm hập, cũng không rét căm căm như mùa đông đang chuẩn bị đến. Tôi có thể ngồi ngẩn ngơ hàng giờ đếm những chiếc lá rời cành theo gió chao liệng rơi xuống đất hay cặm cụi vào một trang sách trên ghế đá nơi công viên mà không phải nấp mình vào máy lạnh điều hoà để tránh nóng, cũng không cần giật mình bởi những cơn gió lạnh buốt hai gò má.

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Nghĩ vẩn vơ mãi về những điều tôi sẽ làm vào mùa thu sắp tới làm tôi vui tươi hơn hẳn; tôi tìm cách tự mình thoát ra khỏi tâm trạng bức bối trong những ngày quẩn quanh bộn bề với cuộc sống mưu sinh có phần ngột ngạt. Tôi sắp xếp lại tâm trí mình, dọn dẹp những muộn phiền vào một ngăn kéo khoá lại rồi từ từ lấy ra những bình yên vốn dĩ vẫn luôn ở một ngăn kéo khác. Tôi nhớ đến mẹ, nhớ đến những ngày tháng tuổi thơ đã qua mà thấy mình thật may mắn. May mắn vì có một người mẹ luôn biết cách lặng lẽ ôm trọn những khó khăn vất vả vào trong lòng mình để chở che cho gia đình bằng niềm vui tiếng cười. Mẹ chẳng bao giờ mang những bực nhọc mà xã hội ngoài kia vô tình làm rơi rớt xuống đôi vai gầy của mẹ về sau cánh cửa nhà, mẹ để lại hết ngoài sân vườn để gió cuốn đi; mẹ dạy tôi cách tự chủ với cảm xúc của chính mình đừng bao giờ trút gánh nặng sang người khác.

Nhưng tôi đã học được bao nhiêu từ mẹ?

Tôi không có được sự hi sinh lớn lao như mẹ đã từng. Tôi đã nhiều lần cáu gắt với chồng con, cũng không ít lần trút sự nóng giận vô cớ của bản thân lên những người thân yêu bởi những áp lực không tên đè nén lên chính mình. Tôi biết cách xả bớt mệt mỏi trong cuộc sống nhưng lại bỏ lên những người xung quanh mình như thể đem một túi rác từ nhà mình vứt qua nhà hàng xóm. Xấu tính vô cùng!

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

 

Nghĩ ngợi vẩn vơ mãi tôi dừng bước ở một con đường khá tối, ngước mắt lên bầu trời đen thăm thẳm vắt ngang vài vạt mây trắng nhàn nhạt. Tôi giờ đã khác tôi của vài năm về trước; tôi không tự tin nói rằng tôi đã làm tốt nhất nhưng tôi đủ tự tin để thay đổi từng ngày để tốt hơn. Tôi ghi lại từng nốt nhạc trong khúc ca cuộc đời của chính mình để mỗi khi mất phương hướng có thể nhìn lại; nhìn lại những sai lầm để sửa chữa, nhìn lại những thành công nho nhỏ để tiếp tục nỗ lực hơn.

Trời về khuya, tôi vòng lại con đường cũ để trở về nhà, nơi có tất cả hạnh phúc nhỏ to đang chờ tôi ở đó. Ai mà không có những lúc chán trường mỏi mệt sau những lúc sôi nổi hết mình với cuộc sống; ai đủ tự tin để giữ cho mình tinh thần nhiệt huyết cả đời. Tôi không muốn mình mang một tinh thần rệu rã đi qua ngày tháng, nên đôi khi chỉ cần vài phút giây ngắn ngủi để lòng tôi lắng lại giữa dòng đời bận rộn cũng đủ tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục những bước chân phiêu du qua một kiếp người.

   Ly Ty

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.