LẤP LÁNH NHƯ VÌ SAO HAY TĨNH LẶNG NHƯ MẶT HỒ THÌ ĐÃ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NHAU?...

Sáng tác: Yên Đan - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

LẤP LÁNH NHƯ VÌ SAO HAY TĨNH LẶNG NHƯ MẶT HỒ THÌ ĐÃ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NHAU? CHẲNG PHẢI TỤI NÓ ĐỀU ĐẸP ĐẼ THEO CÁCH RIÊNG CỦA TỤI NÓ HAY SAO”

Tớ biết cậu là một người nhạy cảm, thường hay suy nghĩ rất nhiều và có đôi khi còn tự ti về bản thân...

Tớ nhớ thật lâu về trước có lần tớ nhận được một câu hỏi từ đứa bạn như thế này:

Mày cảm thấy tự tin điều gì nhất ở bản thân?”

Lúc đó tớ nhìn đứa bạn vừa hỏi mình rồi ngơ ra một lúc, sau lại cười bảo là:

Thật ra tao cũng không biết nữa”

Những ngày tháng đó, tớ nói thật, tớ cũng như cậu, luôn mặc cảm và tự ti, tự ti vì nghĩ mình chỉ là một người bình thường, có một gia đình bình thường, nhan sắc thì không nổi trội, học lực cũng chỉ ở mức khá, lúc đấy tớ cảm thấy mỗi ngày trôi qua của bản thân cũng chẳng có cái gì cả.

Không hào nhoáng cũng chẳng vẻ vang”

Đó là những từ ngữ mà khi đó tớ tự giễu chính mình. Sau này tớ mới chợt phát hiện, thật ra những điều thoạt nhìn có vẻ như rất bình thường đó lại là hạnh phúc và mơ ước của biết bao người, tớ có những người thương yêu luôn ủng hộ tớ, lúc buồn thì có thể tự thưởng cho chính mình một ít đồ ngọt để quên sự đời, hôm nào chán quá thì thôi không làm gì nữa mà đi lang thang chậm rãi xem mọi thứ diễn ra xung quanh, ngày ngày mở mắt đều được hít thở và ngắm nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn,... tất thẩy những thứ tưởng như bình thường đấy thật ra lại là hạnh phúc mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được.

C
📷: Sưu Tầm 

Vì thế tớ chỉ muốn nói với cậu rằng, xin cậu đừng cứ mãi chăm chăm, chì chiết vào những yếu điểm nhỏ nhặt chính mình, đừng nép người vào một góc nhỏ do bản thân tạo ra và cố gắng phân tích yếu điểm đấy để rồi tự thất vọng, mệt mỏi chỉ vì cảm giác tự ti. Tớ biết cậu đang cố gắng hết sức để đuổi theo giấc mơ của chính mình, nhưng bất luận thứ cậu đuổi theo là gì, thì chung quy điểm chạm cuối cùng không phải chính là hạnh phúc đấy thôi sao.

Hãy làm mọi thứ miễn là nó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và đừng mãi đem bản thân ra so sánh với bất kì một cá nhân nào nữa, bởi vì cậu cũng xinh đẹp theo cách riêng của cậu, ở một khía cạnh khác, cậu cũng đáng yêu và dịu dàng, cậu cũng chỉ đang cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành một phiên bản tốt hơn cho chính cậu... Và cậu cũng chỉ là cậu mà thôi.

Mộc mạc giản đơn hay lấp lánh kiêu sa đều là một cuộc sống, cậu là ai không quan trọng, lấp lánh như vì sao hay tĩnh lặng như mặt hồ thì đã liên quan gì đến nhau? Chẳng phải tụi nó đều đẹp đẽ theo cách riêng của tụi nó hay sao.

Yên Đan

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.