LỠ NHƯ CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BÔNG HOA

Sáng tác: Yên Đan - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Có bao giờ bạn nghĩ mình nhất định phải trở thành một người nào đó, làm được việc gì đó thật to lớn, thật bóng bẩy và mọi sự chú ý của những người xung quanh sẽ đổ dồn về mình chưa?

Và... mình đã từng như thế.

Tất nhiên rồi, mình nghĩ không chỉ riêng bản thân mình mà còn rất nhiều người cũng sẽ có cùng suy nghĩ giống mình trước đây.

Vì ai mà chả muốn được quan tâm và chú ý?

Mình nghe một câu nói ở đâu đó rằng "mỗi người sinh ra đều là một bông hoa", nhưng lỡ như chúng ta không phải là một bông hoa thì sao? Lỡ như mình chỉ là lá và không có màu sắc rực rỡ thì sẽ như thế nào?

D
📷: Sưu Tầm 

Đôi khi tụi mình hãy nên bình thường hóa với việc bản thân chỉ là một con người bình thường, đang sống một cuộc sống bình thường và hít thở như một người bình thường, buồn thì sẽ khóc, vui thì sẽ cười. Và bình thường ở đây không có nghĩa là mình cho phép bản thân tầm thường, chỉ đơn giản là bạn sống theo cách của bạn và chấp nhận con người bình thường nhất của mình.

Mình là lá thì đã sao? Vì nhờ có lá tô thêm sắc nên hoa mới càng trở nên rực rỡ và hút mắt, mình nghĩ dù là hoa hay là lá đi nữa thì đều có một vai trò và một sự xinh đẹp riêng biệt. Tụi mình cũng vậy. Chúng ta không nhất thiết phải là hoa, là lá thôi cũng được, là lá và xanh theo cách của chính bản thân.

#YênĐan

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.