LƯNG CHỪNG VÀ TRỌN VẸN
09/21/2025 - 19:54
Ta biết gì trước ngưỡng cửa tình yêu?
Hai mươi tuổi còn bao điều lấp lửng.
Thương – giận đó, rồi chia ly cũng đó,
Có kẻ buông, người giữ, kẻ lưng chừng…
Kì tuổi trẻ tua qua không về được,
Sẽ yêu ai – ai lường trước được đâu?
Sợ ngày mai, khi tóc đã phai màu,
Tim già cỗi chẳng còn yêu được nữa.
Nên anh ơi, có chi đâu lần lữa,
Cứ yêu đi, yêu kịp lúc thời gian.
Vì đời kia vốn là chuỗi tuần hoàn,
Kiếp này gặp, kiếp sau còn chưa chắc.
Em giải đáp điều chàng hay thắc mắc:
“Mình quen nhau đến buổi mấy rồi em?”
Bảy hai ngày, chín sáng, mười đêm.
Anh thấy sót thì đếm thêm cho kĩ.
Duyên
Add new comment