MẠNH MẼ LÊN CÔ GÁI
09/09/2022 - 00:51
Em thấy mình chẳng ổn
Giữa một chiều hoàng hôn
Nhìn người ta dạo bước
Em lại rỗng trong hồn
Là một cô gái nhỏ
Lại lắm nổi phải lo
Mộng tưởng bao nhiêu thứ
Rốt cuộc chẳng ra trò
Em cũng nổ lực chứ
Không lười biếng, chẳng hư
Cảm lạnh hay nóng sốt
Gắng gượng dẫu mệt lừ
Em làm gì được chọn
Giữ những thứ vẹn tròn
Dăm ba câu chuyện xấu
Phải tìm cách bón chăm
So với năm tháng đó
Em chẳng còn đắn đo
Vì một vài nỗi sợ
Suýt bản thân dày vò
Đến cuối cùng đã rõ
Muộn phiền tựa tàn tro
Rồi sẽ chóng tan mờ
Khi gặp vài ngọn gió
Chỉ cần em buông bỏ
Chấp nhận những rủi ro
Thêm nhiều hơn bất lợi
Lòng an nhiên chẳng lo
Mạnh mẽ lên cô gái
Đời có lắm chông gai
Tự tin và nổ lực
Bước tiếp con đường dài
Đan Đan
Add new comment