MÌNH YÊU NHAU BÌNH YÊN EM NHÉ

Sáng tác: Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan

Trong những năm tháng ít ỏi còn sót lại của tuổi trẻ trước khi bước đến tuổi tam tuần, ta đã may mắn gặp được em. Người đã sẵn sàng cùng đi ta qua những bấp bênh của của cuộc đời. Em chấp nhận bên cạnh ta khi không có thứ gì trong tay, ngoài một tình yêu chân thành. Điều đó làm mình hết sức trân quý, và nhắc nhở mình nhiều hơn.

Em cho ta động lực để theo đuổi lý tưởng, và sống có mục tiêu. Để rồi, mỗi ngày cố gắng từng chút, để hoàn thiện bản thân. Cuộc sống đôi lúc cũng có những gập ghềnh, làm ta mệt mỏi, rệu rã. Nhưng khi nghĩ về em, muốn làm chỗ dựa vững chắc cho em, ta đều tự nhủ phải kiên cường đứng dậy mà bước tiếp, bỏ lại tất cả ở phía sau.

Vì ta muốn dành cho em chữ thương một cách trọn vẹn. Bạn biết không, khi yêu con người ta có thể rời đi khi hết yêu. Nhưng khi thương thì rất khó để buông bỏ, đã thương thì luôn luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho người thương. Để rồi ta có thể nhìn thấy nụ cười tỏa nắng luôn nở trên môi. 

A
📷: Sưu Tầm 

Ta và em đâu chỉ đơn thuần là yêu mà nói đúng hơn là thương. Bởi vì em thương ta, nên chấp nhận bỏ đi thanh xuân để ở cùng ta, để chịu đựng những thiệt thòi khi đang bắt đầu trên con đường lập nghiệp của bản thân.

Dòng đời vốn dĩ đã có quá nhiều nỗi lo toan, nếu cứ vội vàng có thể khiến ta lạc mất nhau. Tuy bản thân hiện tại đang rất hạnh phúc, nhưng đôi lần nhìn thấy bạn bè đổ vỡ trong một mối quan hệ thì cùng thầm tiếc cho họ. Cũng có chút mủi lòng, và cầu mong cho tình ta sẽ luôn mãi bình yên.

Những lần kể với em về thằng A hay con B vừa chia tay, em luôn động viên và bảo ta cứ yêu nhau bình yên thôi. Em không cần quá mãnh liệt hay vội vã, bởi cái gì quá thì cũng không tốt và chóng qua.

A
📷: Sưu Tầm 

Chẳng những thế em còn bảo tương lai là điều gì đó hết sức mông lung, hứa hẹn thì rất dễ. Nhưng một bản cam kết thì lại rất khó, em không cần ta vẽ nên một viễn cảnh xa hoa, phù phiếm. Để đến lúc không thể làm được, sẽ khiến ta thất vọng. Thay vào đó em chỉ cần người thương nắm lấy tay em, cả hai cùng tận hưởng khoảnh khắc của hiện tại với nhau là đủ.

Cuối ngày với những mệt nhoài của công việc, ta chỉ cần nghe giọng em qua điện thoại hoặc thấy dòng tin nhắn của em cũng đủ vui. Chúng làm ta an tâm, và tin rằng tuy cách xa về mặt địa lý nhưng thực tế trong tâm thì không có khoảng cách. Em vẫn luôn đợi ta trở về, ôm em vào lòng.

Nhớ có lần em giận, muốn buông tay. Ta tưởng rằng tim mình sẽ chết sau đoạn tình ấy. Nhưng thật may tình ta trao nhau đâu chỉ là yêu, mà còn là tình thương đủ để thấu hiểu, để nâng niu và trân trọng nhau. 

A
📷: Sưu Tầm 

Ta vẫn luôn ước rằng ngày nào đó trong tương lai, cả hai có thể đến vùng biển vắng. Để cùng em sống đời đơn giản, từng ngày giẫm chân lên cát và nghe sóng, gió hát tình ca. Ta vẫn muốn cùng em đi đến cùng trời cuối đất, đến khi tóc bạc trắng vẫn móm mém vẫn trao nhau ánh nhìn dịu dàng. Ước mong tương lai đó cho đến hiện tại, ta luôn giữ riêng trong lồng ngực trái. Để làm động lực phấn đấu hằng ngày, vì ta muốn biến mọi thứ thành hiện thực đâu chỉ là những hẹn ước hão huyền nơi đầu môi.

Đàn ông khi yêu có lúc chẳng thể hiện nhiều như trong nghĩ suy, nhưng luôn sẵn lòng làm tất cả vì người mình yêu thương. Hãy tin vào tình yêu ta dành cho em, hãy chờ đợi một mai nắng lên hai ta trở về bên nhau, hong khô những ngày buồn tủi cách xa. Đến lúc đó, sẽ nói với em giấc mơ của mình, và chờ em gật đầu đi cùng ta đến nơi bình yên.

   Hòn Đá xấu xí

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.