MONG MUỐN CỦA EM LÀ GÌ

Sáng tác: Đan Đan - Những Ngón Tay Đan

Với nhiều người nó là điều đơn thuần, dĩ nhiên phải xảy ra. Với chính em ngày bé cũng vậy, chẳng có gì quá xa xỉ khi em lớn, khi em gặp đúng ý trung nhân của cuộc đời. Ấy vậy mà khi trưởng thành em lại thấy điều mình mong muốn lại xa vời quá đỗi. Một lễ đường cho ngày trọng đại lại khó có ai đủ dũng khí để cho em.

Trên đời này thực sự có điều không thể? Hay chỉ có điều chúng ta không muốn nỗ lực cho nó. 

Đừng đỗ lỗi cho bất kỳ bất lợi nào cả, suy cho cùng mọi nguyên cớ đưa ra đều là ngụy biện, tình yêu không đủ lớn khiến chúng ta ngần ngại. Đến cuối cùng cái mà chúng ta không dám bước qua lại chính là tình yêu mà chúng ta nhân danh để lao vào. Tình yêu không vượt qua nổi tình yêu, thử hỏi tình yêu ấy có nên duy trì.

A
📷: Sưu Tầm 

Có người nói " người yêu em đủ nhiều sẽ không khiến em trưởng thành, họ biến em thành đứa trẻ, mè nheo để cưng chiều"

Có người gặp được người ấy ở tuổi xế chiều, khi đi qua rất nhiều đỗ vỡ, trái tim rách toạn, nhằn khít nhiều vết khâu vá xấu xí, đến độ chẳng còn chút niềm tin nào cho tình yêu nữa. Ấy vậy mà cũng đã quên hẳn mình có vết thương ở ngực trái, quên hẳn lời thề bất diệt khước từ tình yêu. Vì khi người ấy bước đến mọi thương tổn tự khắc chữa lành.

Vậy nên dù em đã rất cố gắng cho những mối lương duyên đã gặp, theo cách nào đó nó lần lượt đi qua, như một nghi thức nó chồng chéo lên em vết thương mới cũ và lấy đi của em niềm tin về tình yêu trong cuộc đời. Đừng tuyệt vọng, đừng bi quan, đừng từ bỏ những ngày nắng đẹp, khi em nở một nụ cười, tự tin vào chính mình ngạo nghễ, em chẳng còn thấy đau về chuyện cũ nữa.

A
📷: Sưu Tầm 

Rồi em sẽ gặp được người ấy, người chấp nhận được khó khăn của em, người nguyện ý cùng em bước qua những thông lệ, người tự tin nắm tay em chinh phục ước muốn trong lòng. 

Người ấy không cần em phải trưởng thành, hiểu chuyện. Chỉ cần em là chính em, chấp thuận mọi thiếu xót, cưng chiều em hết mực. 

Trước khi gặp được người hoàn hảo của riêng em, em phải trở thành em hoàn hảo của chính mình. Người đã gặp chính là người phải gặp, chuyện xảy ra chính là phải xảy ra. Điều tốt đẹp sẽ đến sau cùng, người hợp ý đang tìm em ở phía trước.

  Đan Đan

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.