Một chút buồn tản mạn rời rạc cho ngày xám xịt

Sáng tác: Trường Vũ - Những Ngón Tay Đan

 

Rất nhiều đoạn vặn câu văn mình lấy cảm hứng từ những bài viết trong nhóm mình. Mong có thể làm các bạn buồn thêm.

1-Ngày hôm đó mưa không rơi nhưng cũng làm mắt em ướt sũng. Chúng ta ngược lối, con phố không tên đứng nhìn em khuất dần vào trong dòng người nhộn nhịp. Tôi thì bước dần về phía hoàng hôn, muốn ôm tất thảy những tia nắng cuối vào trong lòng. Chỉ mong một ngày có thể viết nên nỗi buồn đẹp nhất...!

2-Điều anh hối tiếc nhất mai này ko phải là ngày hôm nay ko đi tìm và giữ cô ấy lại, mà giữ cô ấy lại mà ko cho cô ấy hạnh phúc trọn vẹn. Nếu vậy thà rằng hãy cứ để mọi việc tuỳ duyên, nếu vậy thà rằng cứ tin theo cô ấy lần này, tin vào niềm tin của mình lần nữa. Cô ấy sẽ đợi được anh đúng ko em ?

3-Cuối cùng anh không mở miệng, em liền không hiểu anh ôn nhu. Cuối cùng em không mở miệng, anh liền không thấy nhạt nhoà trong ánh mắt. Đời nhiều ngã rẽ chỉ mong chung đường, dù chỉ ở phía sau không hẹn ngày gặp lại.

4- Những năm tháng sau này đừng cố gắng trở thành một ai khác. Hay là chính em dù buồn cũng được. Biết đâu một ngày nỗi buồn của em lại là nỗi buồn đẹp nhất.

5- Mãi đến bây giờ tôi mới có thể hiểu được vì sao hôm đó cô ấy rời đi dứt khoát như vậy

"thà chập nhận buông bỏ khi còn đắm say cũng không muốn tiếp tục một tình yêu hời hợt rồi hoá nhạt nhoà".

6- Chúng ta của năm tháng ấy đi sát qua nhau không chỉ có li biệt, má còn để lại tháng năm dài khắc ghi

7-Tuổi 20 cùng những năm tháng lưu lạc và rong ruổi hết đất trời xa lạ. Anh hiểu ra nhiều điều, nếu một người đã toàn tâm toàn ý muốn ra đi thì hãy để họ ra đi, để họ bình yên ở một vùng trời khác. Dù sao chuyện ai đúng ai sai đâu quan trọng, mà việc mọi người cùng hạnh phúc quan trọng hơn nhiều. Chỉ có kết thúc mới có một khởi đầu mới. Có lẽ anh cũng nên thương mình sau bao năm tháng thương ai...!

8- Nếu như, tất cả vết thương đều có thể khỏi hẳn. Nếu như, tất cả tình cảm đều có thể hoàn mỹ.... Nếu như, vẫn có thể gặp gỡ tại thành phố nào đó. Đơn thuần mỉm cười. Có chút hạnh phúc. Tùy ý ôm. Tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng chỉ là nếu như

9-Nhiều người nói với tôi thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ . Còn tôi thì thấy thời gian chẳng xóa nhoà gì cả nó chỉ giúp tôi quen dần với 1 sự ổn định mới 1 cuộc sồng mới mà không còn ai khác bên cạnh.

10- Năm tháng ấy có người dừng chân trong chốc lát, cũng có người bước qua thật nhanh. Nhưng cuối cùng chẳng ai ở lại.

11- Ngày ấy anh chẳng đủ bao dung chẳng đủ chín chắn để giữ em ở lại. Vậy mà bây giờ cũng chẳng đủ dũng cảm để đi tìm. Tìm thấy thì sao? Thanh xuân ấy, năm tháng ấy bây giờ cũng chỉ còn sự nuối tiếc khôn nguôi.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.