MỘT THẾ HỆ ĐI QUA

Sáng tác: Vinh Phạm - Những Ngón Tay Đan

Một thế hệ sắp đi qua, một thế hệ bị đẩy vào giữa và một thế hệ đang lớn dần lên.

---

Hóa ra việc trò chuyện với người nhỏ hơn mình một thế hệ luôn là điều khó. Dù tôi cố gắng tìm hiểu để hòa nhập nhưng câu chuyện vẫn không đầu không đuôi, gượng gạo và đứt quãng.

Mới đó thôi, mới ngày nào, như mới hôm qua, nhanh như chớp mắt, vèo một cái,... các cháu của tôi lớn thật rồi!

Đang trong giai đoạn định hình bản thân, mở mang thế giới quan và bước đầu chập chững vào cuộc đời như thế này, tôi chỉ mong chúng tự tin, tự chủ khi làm bất cứ điều gì cho bản thân, gia đình và xã hội.

---

Việc con tự đi làm thêm và tự đóng tiền học là bình thường ư? Hay mọi người nghĩ những gì con kiếm được đủ lớn để ngoài tiền học, còn có thể hỗ trợ cho gia đình một cách dư dả? Có ai quan tâm không?

"Con lớn rồi thì không sao chứ còn các em, một mình mẹ sao lo hết!"

Khó khăn khiến chúng ta trở nên nhạy cảm hơn và đồng thời cũng trưởng thành hơn, ít nhất là trong suy nghĩ. Nhưng dù thế nào đi nữa: "con vẫn muốn được quan tâm". 

Thầy tôi viết: nghèo không phải là một cái tội, nó là một dạng "hiệu ứng tâm lý". Đứng trước cái nghèo, một là con người ta vùng vẫy, tức giận, hai là buông xuôi và phó mặc. Thế nên, cái cốt lõi quan trọng của "xóa đói giảm nghèo" không phải là câu chuyện "cơm" hay "cần câu cơm" mà là từng chút một, giúp đỡ những người nghèo thấy được những cố gắng dù nhỏ của mình cũng có ý nghĩa và có những thành quả nhất định, giúp họ có thêm động lực và sự tự tin. Đừng chỉ cho đi và đòi hỏi, hãy biết cho và nhận, biết chia sẻ và lắng nghe! 

G
📷: Sưu Tầm 

---

Đã bao giờ ba mẹ cảm ơn con hay tự hào vì con đã có thể tự lo cho bản thân (một phần) dù còn đang đi học không? Đã bao lâu rồi ba mẹ chưa cùng đi dạo và mua gì đó - nhỏ thôi - cho 'đứa con lớn' của mình? Đã bao lâu rồi ba mẹ chưa ngồi xuống trò chuyện cùng con hơn 5 phút để hỏi thăm, để thấu hiểu nhẹ nhàng thay vì biến chúng thành khoảng thời gian của sự áp đặt, ra lệnh, mắng mỏ hay tranh cãi về sự khác biệt giữa các thế hệ?

Ước gì các bạn được chia sẻ và lắng nghe từ ba mẹ và gia đình, nhiều như các bạn mong muốn. Đó chắc chắn là bệ đỡ và chỗ dựa tuyệt vời để các bạn thêm vững tin, sống tử tế, biết yêu thương bản thân, yêu thương mọi người và yêu thương cuộc sống này.

---

Một thế hệ nữa đang dần thành hình. Các bạn có thấy tình yêu ở thật gần xung quanh không? 

  Vinh Phạm

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.