MỘT LẦN THÔI LỠ HẸN
05/01/2021 - 18:48
Một lần ta lỡ hẹn
Ngàn năm tim đợi chờ
Bờ môi em không bến
Những vệt nứt son thơ
Ta nhìn gì mây gió
Từng ngày tháng bên nhau
Tim chưa từng thổ lộ
Tình sao vội úa màu
Nhìn ngoài kia gian dối
Ánh mắt đời không vui
Ta yêu nhau vụng dại
Tại sao phải xa rời?
Trách chi là duyên số
Tình vội hết hư không
Vài ba năm chợt lạ
Để người thương bên chồng?
Ta như nắng mùa đông
Đến rồi đi se thắt
Chờ em tay nắm chặt
Ngờ đâu giấc mơ lòng
Đừng nhìn bên song cửa
Rồi tiếc nuối bơ vơ
Tình ta ngàn năm nữa
Vẫn nồng ấm mong chờ...
Add new comment