MỘT SÁNG THỨC DẬY MÌNH NHÌN THẤY MÙA ĐÔNG
11/28/2024 - 23:19
Một sáng thức dậy mình nhìn thấy mùa đông
Qua từng nhành cây, lá rơi ngoài cửa sổ
Con chim nhỏ nép bình yên trong tổ
Vài tiếng kêu lanh lảnh rớt giữa trời.
Một sáng thức dậy, gió thổi nghiêng qua đồi
Vạt cỏ lao xao thầm thì về mùa cũ
Vài giọt mưa rơi vào trong giấc ngủ
Nhắc tim mình ôm trọn lấy bình yên
Một sáng thức dậy mình thấy đời hồn nhiên
Như đứa trẻ tô sắc màu rộn rã
Người hôm ấy cũng chẳng cần vội vã
Tách cà phê thong thả gõ nhịp đàn.
Một sáng thức dậy đau thương hóa nhẹ nhàng
Vết cắt trong tim giờ nở hoa, đâm lá
Thời gian nhiệm màu, hóa thành người khâu vá
Rồi sẽ quên thôi, những năm tháng hao gầy.
Hôm ấy thức dậy mình hóa thành áng mây.
Linh
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MỘT SÁNG THỨC DẬY MÌNH NHÌN THẤY MÙA ĐÔNG
Add new comment