MS 51 - NHỮNG GÃ ĐIÊN HẠNH PHÚC

Tác giả: Ngô Tú Quyên - Viết Để Chữa Lành
Sưu tầm

Chủ đề: Lặng yên lắng nghe.
Thể loại: Tản văn
Bài thi: Những gã điên hạnh phúc
Tác giả : Ngô Tú Quyên.
#NNTD_Soundio_chualanh


Phần 1: Liệu rằng đã có mấy người chấp nhận dừng lại một nhịp để một lần nhìn rõ mình rõ người. Trong cuộc sống vồ vập và hối hả này chấp nhận lùi lại về sau tất yếu bị xem là kẻ quái dị và điên khùng . Những “gã” chấp nhận phó mặc cho cuộc đời thoải mái gọi mình là “kẻ điên” cũng chỉ có khát vọng để một lần  được hạnh phúc, chỉ để đi tìm giá trị thực của cuộc sống này.Tuy “lặng yên” đôi khi thật vô vị nhưng lại là câu trả lời hùng tráng nhất cho sự thấu hiểu cuộc đời. “Lắng nghe” tuy cũng thật vô hình nhưng ai biết được chính điều này là sự hồi đáp đầy nghẹn ngào và đau thương giữa những tâm hồn đã chai sạn .

Sưu tầm
   📸: Sưu tầm


Phần 2: Bài dự thi.

Trong cuộc sống này tất nhiên sẽ có vô vàn điều thú vị, vô vàn màu sắc tươi đẹp như đang góp sức vào công cuộc xây dựng những mảnh ghép hoàn hảo đầy sinh động trong một bức tranh nhân sinh. Thế nhưng đâu đó vẫn có một cô gái như Mây. Một người chấp nhận sự yêu thương sai phương pháp của cuộc đời dành cho cô với một danh xưng là người quái dị và tất nhiên Mây đã mặc kệ định kiến để đi tìm nụ cười cho bản thân. Mây có một đam mê sâu sắc với những bức ảnh trắng đen, một màu sắc hầu nhưng không phản ánh quá nhiều giá trị và hoàn toàn vô vị đối với một bức ảnh. Thay vào đó đối với Mây những bức ảnh trắng đen lại có một sức hút lạ kỳ bởi vì sự mộc mạc và dường như  phơi bày chân thật mọi khía cạnh của bức ảnh  chính vì vậy nó đã lôi kéo được tâm hồn của một người tuy trẻ nhưng không “non” như Mây. Cũng giống như trong cuộc sống này chẳng phải lúc nào mọi sắc màu cũng đều đẹp và mọi nụ cười đều là hạnh phúc. Hạnh phúc có thực sự tồn tại không? Bạn nghĩ hạnh phúc là gì? Có bao nhiêu lần Mây đã tự huyễn hoặc rằng bản thân đã hạnh phúc với những mối quan hệ bạn bè xung quanh,những con người Mây cho là mảnh ghép hoàn hảo trong bức tranh tuổi trẻ của cô ấy. Để rồi phó mặc mọi cảm xúc của bản thân vào những cuộc đua xây dựng mối quan hệ. Tất nhiên mọi sự thờ ơ với bản thân đều phải trả giá rất đắt.  Cô ấy phải trải qua những vết thương của sự đổ vỡ, những lần bị bỏ rơi, những vết bầm tím trong tâm hồn mà Mây chưa một lần mảy may  xoa dịu nó. Để đến một ngày trầm cảm đã gõ cửa đến tâm hồn của Mây và không biết bao nhiêu những vị khách không mời mà đến khác thay nhau chỉ dạy cho Mây rất nhiều bài học thật đau đớn. Những nỗi đau và sự dày vò trong tâm hồn dường như đã nuốt chửng một nửa tâm hồn cô ấy , những hố đen của vũ trụ cũng chẳng thể sâu bằng ánh mắt của những người trầm cảm. Những nỗi đau từ bên ngoài lẫn bên trong mà Mây đã trải qua Mây xem đó là lộ phí phải trả cho những cuộc đua vô giá trị đối với cuộc đời của một người trẻ đang là nạn nhân trong chính cuộc đời mình.Cái giá phải trả là  sự dày vò , sự hối hận vì đã không lắng nghe chính con tim mình và chưa một lần thực sự đi tìm ra bản ngã của bản thân.

Sưu tầm
   📸: Pinterest


Lặng yên chính là cơ chế chữa lành vi diệu nhất đối với những người trầm cảm. Đặc biệt là những người trẻ tuổi như Mây. Lặng yên chính là quá trình chiêm nghiệm từng nỗi đau ,ngắm nghía mọi ngóc ngách của những vết rạn nứt trong tâm hồn. Để rồi Mây một lần nữa can đảm thu mình lại rồi bước từng bước thật chậm chạp để sắp xếp lại toàn bộ năng lượng bên trong để có thể đối phó với vạn vật nhân sinh bên ngoài. Sự đối phó chỉ tuy là nhất thời nhưng đây lại là cánh cửa vô cùng quan trọng để có thể giúp những người bị tổn thương từng bước được xoa dịu và chữa lành. Nếu sự lặng yên để chiêm nghiệm có thể xem như một sự chứng nhận khá đau đớn cho sự trưởng thành nhưng lại vô cùng giá trị. Thì “ lắng nghe” lại là sợi dây kết nối giữa những  tâm hồn đã từng vụn vỡ như Mây. Cuộc sống của chúng ta cũng chẳng khác là mấy so với cuộc sống của Mây. Vạn lần gặp mặt nhưng chẳng mấy lần hiểu nhau. Giá trị thực sự của việc lắng nghe thực sự về những câu chuyện của nhau, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống lại chính là chất liệu để xây dựng cuộc sống. Lặng yên để cảm nhận, lắng nghe để chia sẻ đây chính là chất liệu không thể bỏ sót trong quá trình đi tìm chính mình, đi tìm giá trị thực sự của cuộc sống. Những điều tuy đơn giản nhưng cũng  rất phù phiếm xa hoa trong cuộc sống ngày nay. Những “gã điên” chính là những người như Mây, thấu hiểu sự tình sự đời để rồi bắt đầu vào hành trình đi tìm hạnh phúc, đi tìm lại bản thân. Trở về với những gì vốn có bên trong cánh cửa tâm hồn,quay lại với những đam mê bên ngoài lẫn cái tôi cá nhân bên trong. Sẵn sàng chấp nhận dù biết rõ những điều đó đều đã nằm hoàn toàn trong danh mục sở thích của “những kẻ điên của thời đại” mà xã hội đã thản nhiên mặc định tồn tại trong hàng thế kỷ vừa qua. Những mặc định này vẫn còn mắc kẹt và tồn tại ở đâu đó trong cuộc sống ngày nay, thế nhưng tôi hy vọng trong tương lai Mây và cuộc sống của mỗi chúng ta không vì những định kiến vô hình này mà cản trở chúng ta trở thành một người  lãnh đạo thành công nhất  trong hành trình kiến tạo cuộc đời chính mình.

Cảm hứng bên trong sẽ tạo dựng lên giá trị bên ngoài. Là những người trẻ, chúng tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm chủ Đất nước nếu chưa thể làm chủ bản thân . Tình yêu dành cho cuộc sống là một thứ tình cảm vô cùng kì lạ, nếu bản thân có đủ bản lĩnh để tự yêu lấy chính mình thì cuộc đời sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn.

Sưu tầm
   📸: Pinterest

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.